Chùm ảnh:Cụ bà 60 tuổi vẫn phải kiếm sống trên ngọn dừa

Người phụ nữ ấy tên là Mai Thị Để

Người phụ nữ ấy tên là Mai Thị Để, ở phường 4, TP Vị Thanh, Hậu Giang. Ngày nào bà cũng xách túi đồ nghề đã bạc màu thời gian đi từng nhà hỏi leo dừa mướn kiếm tiền.

Đồ nghề leo dừa

Đồ nghề leo dừa của bà chỉ vỏn vẹn một đoạn dây nài (dây dù) dài khoảng 30 m, một con dao yếm và bình xịt ong, kiến. Hơn 40 năm leo dừa mướn, bà Để không nhớ mình đã leo bao nhiêu cây dừa.

chuẩn bị làm việc.

Sau khi được một chủ vạt dừa mướn bẻ trái, dọn cây (rửa dừa), bà Để lấy đồ nghề từ trong chiếc túi bên mình ra chuẩn bị làm việc.

Xỏ chân vào dây nài

Xỏ chân vào dây nài xong, bà Để thoăn thoắt leo lên ngọn cây dừa cao chót vót...

Đồ nghề trèo dừa bà mang theo

Đồ nghề trèo dừa bà mang theo chỉ có sợi dây nài sờn bạc và một con dao yếm.

Cây dừa cao như vậy nhưng chỉ chưa đầy 3 phút, bà Để đã lên tới ngọn cây.

Cây dừa cao như vậy nhưng chỉ chưa đầy ba phút bà Để đã lên tới ngọn cây.

Lên tới ngọn dừa

Lên tới ngọn dừa, bà bắt đầu lấy dây cột chặt buồng dừa lại, sau đó chặt đứt cuống và hạ nguyên buồng dừa nặng trĩu xuống đất.

thế đã nhằm nhò gì.

Với những cây dừa mọc ở... thế khó như thế này, bà Để cũng lên tới ngọn chỉ trong chớp mắt. Với bà, thế đã nhằm nhò gì.

nhận tiền công 40.000 đồng

Sáng nay, sau khi rửa xong hai cây dừa, bà Để nhận tiền công 40.000 đồng. Bà chia sẻ số tiền này có thể giúp hai mẹ con bà có đủ gạo ăn trong hai ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm