VỤ MẸ CON SẢN PHỤ TỬ VONG

“Chúng tôi kêu cứu nhưng bác sĩ bỏ đi”

Bà Nguyễn Thị Hoa - chị ruột của nạn nhân kể: Khoảng 3 giờ sáng 18-10, em tôi đau đớn kêu cứu, mặt mũi tái xanh, tôi nhiều lần yêu cầu các y, bác sĩ BV Đa khoa huyện Thiệu Hóa cứu giúp nhưng người trực bảo từ từ sẽ gọi người xuống khám. Chờ mãi, một bác sĩ tên Dũng xuống nhưng nói thiếu người, chưa làm phẫu thuật. Khoảng hơn 4 giờ sáng cùng ngày, ông Định (Lê Văn Định - Phó Giám đốc, trực lãnh đạo bệnh viện - PV) xuống rồi quay đi. Khoảng 30 phút sau, bác sĩ Quang xuống rồi cũng bỏ đi. Khoảng 5 giờ sáng, em tôi được mổ và tử vong.

Hiện toàn bộ y, bác sĩ trong ca trực bị dừng việc để cơ quan chức năng làm rõ. Như đã thông tin, cho rằng bệnh viện tắc trách, ngày 19-10, gia đình nạn nhân đã đưa quan tài đến thẳng nhà bác sĩ trước khi đưa về quê an táng.

BV Đa khoa huyện Thiệu Hóa đã đến và gửi cho gia đình 150 triệu đồng nói là hỗ trợ tiền mai táng.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm