Con bạc tại Campuchia kể chuyện bị “cầm người”

Báo Pháp Luật TPHCM số ra ngày 21-7 có đưa tin vụ giải cứu bảy con bạc người Việt Nam bị giữ tại casino Winn (TP Bavet, tỉnh Soài Riêng) vì vay tiền sới bạc. Trong đó, vay nhiều nhất là Nguyễn Trọng T. (ngụ Phước Long, Bình Phước) với số tiền 20.000 USD. Gia đình T. đã tìm ra nơi giam giữ T. và nhờ cảnh sát Campuchia giải thoát.

Hoạt động “cầm người” ở casino

Một lưu linh (người đổi tiền ra phỉnh) tại casino Winn cho biết bảy con bạc được giải cứu là quá ít. Tại thời điểm cảnh sát ập vào kiểm tra (trưa 18-7), nhiều nạn nhân đã được di chuyển đến nơi giam giữ khác trước đó nhằm đối phó.

Hiện tại TP Bavet có gần trăm người Việt Nam qua casino cho vay tiền đánh bạc để hưởng tiền xâu, tại đây gọi là  “mở sổ”. Hễ ai vay tiền đánh bạc mà cháy túi thì bị giữ lại đòi nợ. Đám “mở sổ” không chỉ “cầm người”, giữ sổ đỏ, nhà cửa, xe cộ… mà còn tổ chức “cò” về tận Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh… lôi kéo người sang casino đánh bạc.

Con bạc tại Campuchia kể chuyện bị “cầm người” ảnh 1

Một con bạc được mẹ áp tải ra khỏi casino Winn sau khi nộp tiền chuộc. Ảnh: VÕ BÁ

Tại casino Winn, có Toàn, Sang, Quang, Vinh (cùng ngụ Tây Ninh) từ người làm thuê cho casino, nay đứng ra “mở sổ” với lượng khách quen khá đông. Tương tự, Khoa, Nhân, Tuyền từ TP.HCM cũng qua “mở sổ”. Nhóm này không chùn tay trong việc giam lỏng, đánh đập những con bạc thế thân không tiền chuộc. Hải (nhà ở Bình Dương) từng nhiều lần cháy túi, nay trở thành “chủ sổ” nhờ cặp bồ với một con bạc đại gia tên Loan đến từ TP.HCM.

Thực tế cho thấy toàn là người Việt triệt hạ nhau trong vòng xoáy đỏ đen.

Mất nhà, mất trâu vì cờ bạc

Sáng 21-7, NTD (học sinh lớp 10 ở Bến Cát, Bình Dương) được người nhà chuộc về với giá 50 triệu đồng. Theo lời D., nguyên nhân do hai người bạn cùng trang lứa rủ qua Campuchia chơi cho biết.

D. đón taxi tới cửa khẩu Mộc Bài thì nhóm “cò” nhào tới chở thẳng qua casino Winn theo đường mòn. Tại casino, có hai phụ nữ đưa tiền cho D. và hai bạn đánh bạc. D mượn 2.000 USD đánh mấy ván thì cạn túi. Hai bạn của D. vay được 10.000 USD đánh suốt hai ngày mới hết tiền.

Sau đó, D. và bạn bị nhốt vào phòng 506 khách sạn-casino Winn. D. kể: “Lúc nào cũng có hai thanh niên bặm trợn bám sát em, cùng phòng có hai người bị giữ lâu ngày mà người nhà chưa chuộc nên bị đấm đá rất dã man. Chứng kiến cảnh đó, chúng em run sợ lắm!”.

Con bạc tại Campuchia kể chuyện bị “cầm người” ảnh 2

Casino Winn - nơi giam giữ các con bạc chờ tiền chuộc. Ảnh: VÕ BÁ

Chủ vay bấm máy điện thoại để D. cầu cứu với cha. Nghe con nói: “Nếu cha không sang chuộc, con sẽ bị đánh!”, cha D. lập tức bán đàn trâu, gom đủ 50 triệu đồng đi chuộc con về.

Anh NVH (ngụ Gò Dầu, Tây Ninh) vừa thoát khỏi nơi giam giữ sau khi vợ anh  chạy vạy kiếm đủ 10.000 USD chuộc mạng. Lúc chúng tôi có mặt tại nhà anh H., vợ anh cứ khóc ngất: “Căn nhà này không còn thuộc về chúng tôi vì đã bán lấy tiền trả nợ cờ bạc!”.

Anh H. cho biết rất nhiều con bạc cùng hoàn cảnh như anh, khổ nỗi gia đình họ đều nghèo, chưa biết bao giờ mới lo xong tiền chuộc. “Trong casino Winn toàn người Việt mình qua đánh bạc, đáng nói là nhiều người ở tuổi 16, 17, nếu cha mẹ không có biện pháp quản lý con bạc choai choai này thì chết thật!” - anh H. băn khoăn.

Gần đây dư luận xôn xao vụ bà Nguyễn Thị Điệp (ngụ Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương) nhận được một ngón tay từ casino gửi về. Tuy nhiên, theo bà Điệp, vẫn chưa xác định được có phải là ngón tay của Ung Văn Như Toàn (22 tuổi, con bà Điệp) hay không. Đầu năm 2010, Toàn sang Campuchia đánh bạc rồi mang nợ phải “cầm người” 100 triệu đồng. Sau khi gia đình chuộc về, Toàn lại đi đánh bạc tiếp rồi nhắn tin người nhà đưa tiếp 100 triệu đồng chuộc mạng. Chờ hoài không thấy người nhà của Toàn hồi âm, mẩu ngón tay được gửi tới nhà Toàn vào chiều 10-7. Hiện công an địa phương đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

VÕ BÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm