Cứu bạn sụp hố công trình, một học sinh chết đuối

Theo ông Lê Văn Thịnh (cha của Vinh), một nhóm gồm bảy học sinh đi ngang qua hai hố sâu vừa được Công ty Gia Việt (Quảng Ngãi) thuê đào để xây hầm biogas làm trang trại nuôi heo thì bất ngờ em Lê Tôn Phương (lớp 7) bị trượt chân rơi xuống hố. Em Bùi Tá Đàm (lớp 9), Lê Tôn Hưng (anh trai của Phương) cùng với Vinh liền nhảy xuống cứu, số còn lại chạy về xóm kêu người lớn ra tiếp ứng. Khi người dân đến, em Phương đã được cứu lên bờ, em Đàm ngất xỉu, còn Hưng đang khóc, chỉ tay xuống hố nói cứu Vinh. Mọi người vớt được Vinh lên nhưng em đã tắt thở.

Hiện trường vụ tai nạn là khu vực đất đồi được Công ty Gia Việt đóng vài cọc bêtông để đánh dấu diện tích đất được thuê làm trang trại. Hai hố sâu được đào với diện tích trên 200m2, những ngày qua mưa lớn, nước ứ đọng lại trong hố, sâu 3-5m. Xung quanh khu vực hố không căng dây khoanh vùng.

Theo TRÀ GIANG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm