Đến lượt nông dân Quảng Ngãi khóc dưa

Tình trạng người dân trồng dưa ở các huyện Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ (Quảng Ngãi) trong thời gian gần đây gặp nhiều khó khăn vì đã vào mùa dưa nhưng không có thương lái đến mua như những năm trước.

Bà Lan đầu tư hơn 5 triệu đồng trồng hai sào dưa nhưng giờ chịu chết vì dù giá dưa rất rẻ nhưng vẫn không ai đến mua.

Dưa chín nhưng không có người đến mua khiến nhiều người dân lo lắng trong những ngày vừa qua.

Thê thảm hơn là trường hợp của ông Trương Quốc Thơ (54 tuổi, ngụ cùng thôn Hội Đức) với hơn bốn sào dưa nhưng bây giờ gần như trắng tay. Chia sẻ với chúng tôi, ông Thơ cho biết ông trồng dưa hấu đã được hơn chục năm nhưng chưa có năm nào giá dưa lại tồi tệ như thế này.

Dưa chín quá mức, không kịp thu hoạch vì thương lái không đến mua, dẫn đến hư hỏng.

Ông Thơ bán trâu đầu tư trồng dưa nhưng giờ không bán được.

Dưa quá vụ hư hỏng khiến nhiều hộ dân trồng dưa nóng ruột.

Hàng trăm hecta dưa của người dân đang vào mùa nhưng không ai đến mua.

Có người lo trắng tay vì hàng chục sào dưa chín đỏ không bán được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm