Độn

- Này chủ quán, tui kêu đĩa thịt thỏ, sao thấy toàn thịt trâu vậy?

- Bác thông cảm, giá thỏ tăng quá nên quán phải độn một tí!

- Một tí là thế nào, tôi gắp mấy miếng rồi chả thấy thỏ đâu hết!

- Dạ, quán cũng đâu có độn nhiều: con trâu - con thỏ thôi!

2. Chuyện có thiệt:

- Nhà máy xử lý nước thải của bà vừa bị phát hiện xả nước thải chưa qua xử lý ra sông?

- Đơn vị tui chủ trương làm đúng pháp luật nhưng mà nói thiệt với nhà báo, làm đúng thì lỗ chết. Gì chứ cái nước thải dệt nhuộm xử lý cho đạt thì tốn xút, hóa chất, điện năng, nhân công dữ lắm. Cho nên cấp trên cũng du di anh em từ từ mới hoàn thiện công nghệ,…

- Du di là thế nào?

- Thì trước mắt cũng phải cho thải độn một tí.

- Trời đất! Nhà máy ăn tiền của các doanh nghiệp để nhận nước thải để xử lý cho ngon lành chứ đâu phải làm không công mà cho du di, cho độn!

- Mấy anh thông cảm. Nhà máy cổ phần hóa lâu rồi. Làm ăn thua lỗ thì 49% cổ đông họ đâu có chịu, khổ lắm chớ bộ!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm