Đua nhau hứng 'nước thánh' ở động Hương Tích

 Động Hương tích thuộc khu du lịch Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức ( Hà Nội). Đây là một động đẹp, khiến nhiều người khi đi chùa Hương không thể bỏ qua. Mặc dù không phải là ngày cuối tuần, nhưng hôm nay (16-2), rất nhiều du khách đổ về động để tham quan cũng như thắp hương khấn phật.

 Sau khi thắp hương khấn phật xong,  nhiều người đua nhau đưa ra tay hứng những giọt nước từ thạch nhũ trên cao rơi xuống.

 Những cánh tay giơ cao, mong muốn hứng được những giọt “nước thánh” từ trên cao nhỏ giọt rớt xuống.

 Những cánh tay giơ cao, mong muốn hứng được những giọt “nước thánh” từ trên cao nhỏ giọt rớt xuống.

 Trong quan niệm của nhiều người, chỉ cần hứng được nước ở đây rớt trúng tay mình thì đó là may mắn, được trời phật ban lộc, và may mắn cả năm.

 Thậm chí, còn có người ngửa cổ lên, há miệng chờ “nước tiên” rơi xuống.

 Từ người lớn, trẻ em, thanh niên để cố gắng kiên nhẫn chờ nước nhỏ xuống bàn tay mình.

 Từ người lớn, trẻ em, thanh niên để cố gắng kiên nhẫn chờ nước nhỏ xuống bàn tay mình.

 Có người sau khi may mắn hứng được giọt nước đã vột vàng xoa tay lên mặt để lấy lộc.

 Một em bé thích thú giờ tay cùng bố để hứng nước.

 Sau khi bé hứng được nước, bố của cháu đã vội vàng cầm bàn tay em và xoa lên mặt cho em.

 Có người dùng cả chai  hứng để đem nước về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm