Cậu học trò nghèo không tham của rơi

Tối 15/2, em Nhân trên đường đi chơi về nhặt được túi xách trên đoạn đường thôn Đại An Đông, xã Hành Thuận. Mở xem thấy trong túi có nhiều tiền, điện thoại di động cùng một số giấy tờ, thẻ ngân hàng... em Nhân liền đem về đưa cho mẹ là chị Võ Thị Hồng Hạnh để điện thoại liên lạc với người mất, trả lại.

Cậu học trò nghèo không tham của rơi ảnh 1
Hai bố con em Nguyễn Tuấn Nhân. 

Khoảng 2h sau, chủ nhân chiếc túi xách là chị Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, công tác tại một ngân hàng ở Quảng Ngãi đã vô cùng vui mừng đến nhà em Nhân nhận lại tài sản đã đánh rơi, đồng thời gửi tặng em Nhân 600 nghìn đồng, nhưng em kiên quyết không nhận.

Được biết, gia đình em Nhân thuộc diện nghèo khó, mẹ không có việc làm ổn định, bố là anh Nguyễn Văn Úy - kỹ thuật viên pháp y của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Nghề của anh Úy gắn liền với nghề mổ tử thi; công việc đầy vất vả, độc hại, tiền lương lại ít ỏi vừa đủ trang trải sống cho cả gia đình.
 

Theo Thành Sự (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm