SV Thủ đô đạp xe vượt 100 km về Giỗ tổ Hùng Vương

  • Mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng 123 bạn sinh viên đến từ các trường ĐH ở Hà Nội vẫn miệt mài đạp xe về thăm đất tổ Hùng Vương (Phú Thọ) với mục đích phát động phong trào khởi nghiệp, hướng về ngày 30/4 và hướng về cội nguồn, tổ tiên.
SV Thu do dap xe vuot 100 km ve Gio to Hung Vuong
123 bạn sinh viên đạp xe từ sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) về Lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ

Bạn Trịnh Công Tuấn Anh (sinh viên năm 3, trường Đại học Kinh tế Quốc dân), thành viên câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Hà Nội cho biết, đoàn có 123 sinh viên đến từ các trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Đại học Bách Khoa, Đại học Thuỷ Lợi... 7 giờ sáng (ngày 26/4) nhóm xuất phát từ sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) và có mặt ở Phú Thọ lúc 4 giờ chiều.

“Chúng mình chọn phương tiện xe đạp vì muốn các thành viên trong nhóm có được trải nghiệm thực tế và tinh thần lạc quan, cố gắng, không gì là không thể làm được. Trong suốt hành trình đạp xe về với đất tổ Hùng Vương, dù khá mệt, nhưng ai cũng háo hức, vui vẻ”, bạn Tuấn Anh nói.

Đạp xe vượt qua chặng đường gần 100km, từ Hà Nội lên Phú Thọ, bạn Nguyễn Thị Hương Thảo (sinh viên năm 2, trường Đại học Kinh tế Quốc dân)chia sẻ:

“Suốt chặng đường dài đạp xe từ Hà Nội lên Phú Thọ, xe của nhiều bạn bị thủng săm. Tuy nhiên, các thành viên trong đoàn đã dừng lại giúp đỡ, động viên, giúp các bạn phấn chấn trở lại. Mình tham dự hoạt động này ngoài mong muốn được dâng hương lên các vua Hùng trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương còn muốn có trải nghiệm thực tế. Trải nghiệm thú vị này sẽ cho mình thêm kinh nghiệm, động lực làm tốt hơn trong những hoạt động lần sau”.

SV Thu do dap xe vuot 100 km ve Gio to Hung Vuong
Chương trình mang tên “Tình nguyện về nguồn 2015”
SV Thu do dap xe vuot 100 km ve Gio to Hung Vuong
Hăm hở đạp xe với nụ cười luôn nở trên môi
SV Thu do dap xe vuot 100 km ve Gio to Hung Vuong
Nhiều bạn cho biết, đây là lần đầu tiên đạp xe quãng đường xa như vậy nên cũng gặp đôi chút khó khăn nhưng với lòng nhiệt huyết, ai cũng cố gắng hoàn thành quãng đường 100 km từ Hà Nội – Phú Thọ
SV Thu do dap xe vuot 100 km ve Gio to Hung Vuong
Vừa uống nước vừa đạp xe
SV Thu do dap xe vuot 100 km ve Gio to Hung Vuong
Đối với các bạn nữ, đạp xe 100 km dưới thời tiết nắng cộng với sự nguy hiểm khi tham gia giao thông là một việc làm khá khó khăn, không phải bạn nữ nào cũng làm được
SV Thu do dap xe vuot 100 km ve Gio to Hung Vuong
Tuy vất vả nhưng đó là một trải nghiệm thú vị, các bạn sinh viên được ngắm cảnh đẹp suốt quãng đường
SV Thu do dap xe vuot 100 km ve Gio to Hung Vuong
Xuất phát từ 7h sáng tại sân vận động Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội)...
SV Thu do dap xe vuot 100 km ve Gio to Hung Vuong
...nhưng khoảng 16h các bạn sinh viên đã gần đến đích
SV Thu do dap xe vuot 100 km ve Gio to Hung Vuong
Tranh thủ nghỉ ngơi
SV Thu do dap xe vuot 100 km ve Gio to Hung Vuong
Nguyễn Thị Hương Thảo (ĐH Kinh tế Quốc dân) chia sẻ, đây là lần đầu tiên bạn vượt một quãng đường xa như vậy bằng xe đạp nhưng thấy rất vui và thú vị
SV Thu do dap xe vuot 100 km ve Gio to Hung Vuong
Về đích với nụ cười rạng rỡ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm