Gửi em, người tình của chồng tôi

Chắc chẳng bao giờ em nghĩ sẽ nhận được một lá thư bằng những lời lẽ chân thành nhất từ tâm tư của một người vợ mà chồng cô ấy đã dành trọn trái tim cho em, nhân tình bé nhỏ.

Và cho đến lúc chúng tôi đã chính thức là vợ là chồng thì em vẫn ở đó, hiển nhiên bên anh suốt những tháng ngày đó với sự gắn bó khó tách rời.

Tôi ghen với em khi những đêm trời mưa gió, anh ấy sẵn sàng bỏ mẹ con tôi ở nhà một mình mà chạy ngay đến bên em, chỉ vì em cần anh ấy trong thời gian đó. Khi tôi và con gái muốn đi chơi mà chỉ cần em gọi, là anh ấy xếp lại mọi việc để cùng em trò chuyện và giải quyết việc riêng giữa hai người.

Cũng vì yêu em và giữ tình yêu trọn vẹn cho em mà anh chỉ có thể về bên vợ con mỗi cuối tuần, nhiều khi là cả tháng. Tôi giận em vì em đã giành quá nhiều thời gian của anh ấy, bất kể đêm ngày.

Nhưng những cảm xúc ghen hờn giận ấy cứ thế mà tiếp diễn và đến nay đã là một thói quen.

Những lúc bên tôi, anh liên tục nhắc về em bằng sự hào hứng, nhiệt thành. Anh đã kể cho tôi nghe biết bao kỷ niệm vui buồn từ lúc yêu em. Và cũng có lúc anh giận dỗi muốn chia tay em khi có những bất đồng...

Nhìn anh ấy yêu em, say sưa chăm sóc trau chuốt từng hành động để em được tốt nhất mà anh ấy có thể, tôi ghen lắm nhưng không thể làm gì hơn ngoài thỏa hiệp. Vì tôi không thể phủ nhận những ảnh hưởng tích cực và tốt đẹp mà em và anh ấy đã làm cho xã hội này khi kết hợp cùng nhau.

Thế là mọi buồn tủi, hờn ghen của chuyện bị "giành chồng" trong tôi lại nguôi ngoai, thay vào đó là sự ủng hộ bất đắc dĩ nhưng rất nhiệt tình của người làm vợ. Sau bao dằn vặt, tâm tư và suy nghĩ, tôi chấp nhận tình yêu của em song song bên cuộc đời mình mà không một lời ca thán, vì tôi yêu anh...

Và vì tôi hiểu chồng tôi yêu em nhiều lắm, tình yêu dành cho em đã lớn dần qua năm tháng, nó đã nuôi dưỡng trái tim anh, ánh trong đáy mắt anh, ẩn trong nụ cười của người đàn ông ấy...

Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 28 của em rồi, báoPháp Luật TP.HCM ơi, tình nhân của chồng tôi ơi... Chúc mừng em, mong em và anh ấy sẽ viết tiếp chuyện tình này như một cuốn tiểu thuyết mà mỗi trang là một việc tốt mà anh ấy sẽ cùng em thực hiện cho cuộc sống này...

Nếu đã yêu nhau, thì hãy yêu cho trọn ân tình...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm