Hai mẹ con bị bỏng trong vụ cháy

Chiều 15-5, BS Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình BV Nhân dân 115 (TP.HCM), cho biết thông tin trên.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, vợ ông DCS cho biết bình thường mẹ chồng (bà T. - PV) ngủ gần phòng khách dưới tầng trệt, còn vợ chồng bà ngủ trên lầu. “Khoảng 2 giờ ngày 13-5, tôi giật mình vì thấy khói mù mịt nên gọi chồng. Lúc đó đèn trong nhà tắt hết nên tôi chẳng thấy gì. Tôi mò mẫm mở cửa ra ngoài hành lang và kêu cứu” -  vợ ông S. nói.

Tay phải của bà DT bị phỏng.

Tay phải của bà DT bị phỏng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Nghe tiếng la của mẹ từ nhà dưới vọng lên, ông S. lần dò từng bước xuống cầu thang. “Do phòng khách bị cháy nên chồng tôi không thể mở cửa. Sau khi tiếp cận được mẹ chồng, ông S. bế và mò mẫm lên lầu. Độ nóng của các vật dụng cháy đã làm phỏng vai, lưng, chân chồng tôi. Riêng mẹ chồng bị phỏng ở mặt và hai tay” - vợ ông S. cho biết.

Lát sau lực lượng cứu hỏa tới và đưa cả ba xuống đất. “Tôi nghi chiếc quạt treo tường bị chạm điện nên cháy và rớt xuống bộ salon khiến vật dụng trong phòng khách bị thiêu rụi” - vợ ông S. cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm