Lại đổ xô đãi vàng sau lũ

Hàng trăm người dân xã Tà Rụt, huyện ĐăcKrông đã đổ xô về dọc hai bên sông ĐăcKrông giáp ranh với huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) để đãi vàng trong hơn một tuần qua, tạo ra cảnh tượng khai thác hỗn loạn, nhốn nháo trên dòng sông chảy xiết dài cả cây số, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Đặc biệt là những ngày qua, mực nước sông ĐăcKrông còn cao nhưng những cuộc vượt sông quên cả tính mạng mang theo khát vọng vàng vẫn diễn ra. Không chỉ dân mà cả những đầu nậu mua vàng cũng đã có mặt ở Tà Rụt. Tất cả đang tự do diễn ra, nằm ngoài tầm kiểm soát của địa phương.

Em Hồ Leng (15 tuổi), học sinh Trường THCS Tà Rụt đã bỏ học năm ngày nay để bám bãi vàng. Leng cho biết nhiều bạn cùng lớp của em cũng đã ra đây.
Em Hồ Leng (15 tuổi), học sinh Trường THCS Tà Rụt đã bỏ học năm ngày nay để bám bãi vàng. Leng cho biết nhiều bạn cùng lớp của em cũng đã ra đây.
Đào bới tất cả đất đá ven dòng ĐăcKrông với hy vọng tìm thấy những phân vàng. Những người đào vàng cho biết nếu may mắn, trung bình mỗi ngày họ có thể đút túi một đến hai triệu đồng.
Đào bới tất cả đất đá ven dòng ĐăcKrông với hy vọng tìm thấy những phân vàng. Những người đào vàng cho biết nếu may mắn, trung bình mỗi ngày họ có thể đút túi một đến hai triệu đồng.
4: Bán mạng vì vàng - Ba em nhỏ đang cố bơi qua dòng ĐăcKrông để tiếp cận những bãi bờ xa hơn chưa có ai đào đãi.
4: Bán mạng vì vàng - Ba em nhỏ đang cố bơi qua dòng ĐăcKrông để tiếp cận những bãi bờ xa hơn chưa có ai đào đãi.

LONG NGUYỄN - TUẤN TRẦN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm