Lằn sơn trách nhiệm

Kèm theo đó, ai có hố lấp hố, ai có ao rào ao, ai có chó thì nhớ khớp mỏ… Giả sử cái ao nằm ở hai xã kế nhau thì hai bên phải xúm lại rào, hai ông quản lý cái hố thì phải cùng nhau làm cái nắp đậy. Tất cả đều phải rõ ràng từng milimét!

Tại sao người lớn lại phải đi làm cái trò con trẻ như vậy? Vì lại bốn đứa trẻ ở Sài thành rơi tòm xuống ao mất mạng. Nghe đâu quan chức địa phương đã phát biểu rằng cái ao chết người trên nằm giáp ranh hai phường nên hổng bên nào bảo chủ ao rào lại. Hổng phải do thiếu “chỉ giới” nên khó biết cái ao của mé nào là gì???

Nhưng mà… Thử đặt một giả thuyết: Dưới cái ao ấy có một cái… mỏ vàng, biết đâu phen này việc phân nhiệm quản lý cũng như trách nhiệm dòm ngó cái ao sẽ rất rạch ròi, thậm chí còn khốc liệt hơn: Ao này là ao của ai, ao xã anh hay ao xã tui…

Còn khi dưới đó chứa những cái chết thì trước khi xảy ra chuyện, không thấy ai dòm ngó sâu sát. Chỉ có cái chết thật thì người ta bỗng dưng thức tỉnh. Cái ao ấy sẽ được rào lại nay mai. Chờ xem!

Trong khi chờ đợi thì ta nên kẻ vạch sơn cho rõ ràng trách nhiệm của người lớn!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm