Lọt hết trơn

Đâu có gì mới! Trước nay đã có nghị quyết dự án trên 20.000 tỉ đồng phải đưa ra Quốc hội xem xét. Nhưng nhiều dự án lớn vẫn triển khai rẹt rẹt đâu cần ra Quốc hội.

Cơ quan quyền lực của dân, có ngàn tay ngàn mắt, làm gì có chuyện dễ ngươi con lạc đà đi qua lỗ kim như vậy?

Dễ ợt! Một dự án trên 20.000 tỉ chia ra nhiều khúc sẽ nhỏ dưới 20.000 tỉ lập tức. Chà chà! Chiêu này đúng là diệu kế! Đừng la lớn, họ biết được nhân điển hình làm theo thì chết.

Ối trời! Bài này nhiều người thuộc, áp dụng rần rần có gì mà bí mật.

Hổng lẽ Quốc hội không hay, không biết?

Có biết, có cản nhưng họ lách khéo cũng qua tuốt luốt. Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội bác một dự án phá 100.000 ha rừng trồng cao su. Họ chẻ dự án ra, triển khai cái một.

Chà! Cứ lách hoài như vầy làm sao bảo đảm luật lệ công bằng, văn minh được?

Cái đó cứ để con cháu nó lo, phần mình là phải tận dụng khai thác tài nguyên, đẩy mạnh tăng trưởng…

Hổng lẽ mình lại ăn chặn phần của con cháu, chấp nhận tàn phá môi trường, lãng phí tài nguyên. Quốc hội phải có cách nào quản lý chớ?

Yên tâm đi. Trước giờ có ai bị cách chức, trị tội vì chẻ nhỏ, lách dự án đâu mà lo!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm