Mất vàng vì tin thầy bói

Cách đây ba tháng, con gái chị S. đến nhà Hạnh để xem bói. Sau khi phán đoán về tình duyên, vận mạng, Hạnh “bật mí” cho con chị S. biết dưới nền nhà của chị S. có chôn rất nhiều vàng, nếu muốn lấy thì gọi chị S. đến gặp “thầy”.

Cả tin, chị S. nghe theo lời Hạnh mua lễ vật để cúng bái và đưa năm chỉ vàng cho “thầy” chôn xuống nền nhà làm phép lấy “lộc”. Trong lúc gói vàng, Hạnh bảo chị S. đi múc nước để cúng và đào hố ở bốn góc nhà để chôn vàng.

Ngày 14-9, mẹ con chị S. đến nhà Hạnh thăm dò chừng nào đào được vàng thì hàng xóm cho biết Hạnh mới lừa đảo chiếm đoạt 14 chỉ vàng của một người cùng xã bằng thủ đoạn tương tự. Hoảng vía, chị S. yêu cầu “thầy” phải vào lấy vàng vừa chôn ở bốn góc nhà lên. Khi đào lên, chị S. phát hiện năm chỉ vàng đã bị tráo vàng giả nên đến trình báo cơ quan công an.

B.LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm