Mồng 1 Tết ở Sài Gòn: Những con đường bình yên

Đường rộng thênh thang, những thảm hoa vàng dịu dàng trên hè phố. Mồng 1 Tết trả về cho Sài Gòn mến thương những con đường bình yên. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nếu đã từng sinh sống ở Tp.HCM và đi qua những con đường này ắt hẳn bạn sẽ chẳng thể nào quên được: đường Cách mạng tháng 8, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh,..

Thì chả thế, cứ nghe tên đường là nghĩ ngay tới những hàng dài người xe nhích từng chút một, là tiếng còi xe bíp bíp inh ỏi đến đau đầu, là những gương mặt mệt mỏi vì chờ đợi giữa nắng nóng gay gắt.

Ấy vậy mà hôm nay thiệt lạ, đi trên đường cứ tưởng mình đang mơ. Mồng 1 Tết trả về cho Sài Gòn mến thương những con đường bình yên, ngập lá me rơi và thênh thang lạ.

Mồng 1 Tết, chạy từ nhà trọ Bình Thạnh sang quận 7 chỉ hết hơn 30 phút theo đường Kênh Tẻ. Đây là đi đường vòng để vừa đi vừa chụp ảnh. Đường vắng người. Phải chớp mắt mấy lần để biết không phải là giấc mơ. Ngày thường cung đường này kẹt xe, tắc đường, ám ảnh- kinh hoàng. 

Hóa ra vẫn có một Sài Gòn dịu dàng và thơ mộng đến thế.

Những con hẻm đông đúc ngày thường giờ ngủ vùi sau 365 ngày vất vả. Người phụ nữ đi lúc 8h sáng mà chẳng sợ kẹt xe tắc đường. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đường Khánh Hội (Quận 4). Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ngã 6 Phù Đổng giờ cao điểm ngày thường tắc nghẹt vậy mà giờ thênh thang. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đường Lý Tự Trọng rợp lá me bay. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Còn đây là đường Cách mang tháng 8 giờ cao điểm hôm nay

Và đây là đường Cách mạng tháng 8 giờ cao điểm cách đây 9 ngày. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Cầu Ông Lãnh hôm nay. Chạy xe cái vèo là qua Quận 1. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Thấy cầu Kênh Tẻ hết tắc là biết đang Tết rồi.  Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.