Người mẹ đã nhận lại đứa bé bị bỏ rơi

Theo chị T. trình bày, do công việc bận rộn nên chị gửi con cho bà TTH ở thị trấn Tân Minh giữ giúp với giá 3 triệu đồng/tháng. Việc bà H. tung tin khắp thị trấn nhặt được đứa bé đưa về nuôi là không thể chấp nhận được. Được biết chiều 29-7, khi Công an thị trấn Tân Minh mời bà H. lên làm việc liên quan đến việc bà H. đi rêu rao khắp chợ Căn cứ 6, Tân Minh rằng vừa nhặt được một bé gái gần ba tuổi về nuôi và nhờ mọi người thông tin rộng rãi để ai là người thân của bé thì đến nhận. Tại buổi làm việc, bà H. thừa nhận có biết mẹ đứa bé nhưng vẫn cho rằng mình nhặt được. Sau khi UBND thị trấn Tân Minh yêu cầu một hội viên Hội Phụ nữ tạm thời chăm sóc bé để chờ mẹ bé đến nhận, bà H. đã lấy xe mô tô chạy ngược về hướng Hàm Tân để đón đường mẹ bé đang trên đường đến nhận con. Tại đây bà H. tiếp tục thuyết phục chị T. khai theo “kịch bản” của bà đặt ra nhưng chị T. kiên quyết từ chối và đã khai báo toàn bộ sự việc cho cơ quan chức năng.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm