Nhiều người cầu may sau vụ trúng số bạc tỉ

Khảo sát tại một số tuyến phố như Hàm Long, Bà Triệu, Phan Đình Phùng… nhiều người bán xổ số ở đây cho biết, hai ngày hôm nay lượng người mua sổ xố có tăng nhẹ. Cụ Khoán (địa điểm 36 Trần Phú, Hoàn Kiếm) đã bán xổ số từ năm 2000, đến nay cũng tròm trèm 10 năm, cho biết: “Hai ngày hôm nay xổ số sốt nhẹ, hôm 23-2 có nhiều người mua nhất”.

Nhiều người cầu may sau vụ trúng số bạc tỉ ảnh 1

Ông Phương bên bàn vé số của mình

Cụ Khoán chia sẻ thỉnh thoảng cụ cũng chơi xổ số nhưng… không trúng: “Tôi tiếc nhất là năm ngoái, có bộ trúng giải đặc biệt đuôi 01 nhưng lại đưa cho một bà khách, bà ấy lại chọn đuôi 02. Tôi cũng thấy kết đuôi 01 nhưng thế nào lại chọn đuôi 65, và khi có kết quả mấy người bán xổ số bên cạnh cứ bảo "bàn bố trúng rồi". Nhưng không bán được thì cắt đem trả hết rồi, trúng đâu mà trúng".

Tất nhiên, xổ số chỉ có "rung" thôi chứ không có sốt đến cháy vé, có hết hàng cũng chỉ hết ở vài nơi, nhưng có những người bán xổ số nói rằng họ rất có lộc.

Ông Phương, người bán vé số lâu năm tại số 3B Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội nói: “Mỗi năm cũng có một vài lần người ta đến cho tiền vì mình mang may mắn cho họ. Có lần người ta cho nhiều cũng được 5 – 10 triệu đồng”.

Tuy nhiên, ông Phương không bán lẻ mà bán cả tập xổ số, mỗi tập là 35 tờ, tổng là 175.000 nên người nào đã trúng vé số mua của bác thì chắc chắn “trúng đậm”. Mỗi ngày bán được khoảng 20 tập, ông Phương cũng khẳng định: "Ngày 23-2 cũng bán được thêm khoảng 10% so với ngày thường đấy".

Theo một người bán xổ số có kinh nghiệm, ngày mà người ta “mua may” nhiều nhất là mùng 4 Tết. Những ngày trước rằm tháng Giêng cũng thường bán được nhiều xổ số hơn những ngày còn lại trong năm.

Anh Trần Quang Thái (phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng), một người đang mua xổ số, nói rằng: “Tôi cũng không hay mua xổ số, nhưng hôm nay cứ thử mua xem sao. Tôi đọc báo thấy người nào đó trong miền trong già rồi mà còn trúng số nhưng lại chỉ mơ nồi cá kho… Nếu mình mà trúng thì đổi đời”.

Người trẻ có ước mơ trúng xổ số để có vốn làm ăn, mua nhà, mua xe sau khi trúng số độc đắc, nhưng người già có khi lại bình dị hơn.

Cụ Khoán bảo: “Tên của tôi là Khoán, hay còn gọi là Khoán Chợ, trúng xổ số thì tư thế ngồi ở cái góc này khác ngay, nhưng tôi vẫn sẽ bán xổ số thôi”.

Trong số những khách "ruột" của ông bán hàng vui tính này có cả những người khách đặc biệt. Ví như là chuyện có người ngày nào cũng mua của ông ít nhất là một tờ, cũng chẳng cần “hôm nay kết số nào” mà chỉ nhờ ông rút cho một tờ, đưa cho, thế là xong.

Cụ Khoán cũng rủ rỉ rằng chơi xổ số thì không phạm pháp như lô đề, không phải là cờ bạc, mà khoản thu đáng kể từ xổ số được sử dụng vào những công trình, những khoản chi mang tính phúc lợi của nhà nước để phục vụ ngược lại cho người dân.

Hiện nay, tùy từng vùng mà có nhiều loại xổ số khác nhau mở thưởng hàng ngày. Ở Hà Nội có các loại hình: xổ số cào, xổ số bóc (1.000 đồng/vé); xổ số lô tô tự chọn 2, 3, 4 và 5 số với các giá vé là 2.000, 5.000, 10.000 và 20.000 đồng; xổ số điện toán 6x36; xổ số truyền thống (5.000 đồng/vé), do Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô phát hành với các giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng.

Kết quả của xổ số cào, bóc được ghi ngay trong vé; kết quả xổ số truyền thống được mở vào 19h15' hàng ngày (kết quả xổ số lô tô dựa vào các số cuối của kết quả xổ xố truyền thống); xổ số điện toán được mở thưởng vào 19h hàng ngày, khác với xổ số truyền thống, với xổ số lô tô và điện toán người dân có thể tự chọn các dãy số may mắn cho mình.


Bài, ảnh: Cường Cao (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm