Tham nhũng hết đất sống

- Phen này bọn tham quan sẽ hết đất sống nhé!

- Thông tin ở đâu ra mà lạc quan vậy?

- Ông phó cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ nói đây nè: “Chúng ta mới ở bước ngăn chặn, mục tiêu đề ra là đến năm 2020 mới bắt đầu đẩy lùi tham nhũng”.

- Mới-bắt-đầu-đẩy-lùi nghĩa là mới chỉ đẩy được bọn quan tham dồn vào một góc nào đó cha nội. Mà từ đây đến đó còn dài, nào ai biết bọn quan tham sinh sôi, nảy nở thế nào. Có khi tới lúc đó chúng phát triển mạnh đến nỗi đẩy lùi chúng ta té lăn quay ấy chứ!

- Chuyện chống tham nhũng mà suy luận cứ như trò chơi kéo co, đẩy gậy vậy cha!

- Ông phó cục trưởng Phòng, chống tham nhũng chẳng đã dẫn lời một đại biểu Quốc hội ví von còn gì, rằng chuyện ấy giống như phòng ngự rồi dần chuyển sang phản công vậy đó. Chỉ có điều…

- Điều gì?

- Bọn quan tham luôn nham hiểm, coi chừng chúng cũng tập trung sức lực, giả đò thất thủ rồi chuyển sang chơi đòn hồi mã thương là chết như chơi.

- Ông đừng có bi quan, tui là tui có niềm tin dữ lắm!

- Ông tin vào cái gì?

- Tui tin vào sức trẻ! Trẻ thì đầy năng lượng, đầy sức mạnh, chẳng ngán thằng tham nhũng nào. Mà vừa rồi ông thấy không, hàng loạt người trẻ tuổi được bổ nhiệm đấy thôi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm