Trộm còn giả danh công an

Hồ sơ vụ án thể hiện, chiều 27-11-2009 Thương đi dạo trước chùa Huệ Nghiêm (thuộc phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) thì phát hiện xe gắn máy BKS: 53X9-1753 của bà Nguyễn Ngọc Minh (SN 1953, ở quận 2) đang dựng trước chùa nhưng trên xe vẫn cắm chìa khóa nên đối tượng này lấy trộm xe. Sau đó, Thương giao cho một người anh họ, là Lê Ngọc Long (ở quận Thủ Đức, TP.HCM) để dùng.

Sau 6 tháng, lúc hết tiền tiêu xài Thương nghĩ ra kế hoạch lấy luôn giấy tờ của chiếc xe trên để tiện bán đứt chiếc xe. Chiều 27-5 Thương tìm đến nhà bà Minh tự xưng là công an đang công tác tại một đơn vị thuộc tỉnh Bình Dương và thông báo cho bà Minh biết, chiếc xe bị mất trộm hiện đã tìm thấy. Sau đó Thương yêu cầu bà Minh chi 400 nghìn đồng, giao toàn bộ giấy tờ xe để Thương lấy xe giúp.

Do nghi ngờ gã công an có nhiều biểu hiện bất thường, bà Minh đã trình báo cơ quan công an địa phương. Ngay sau khi bị bắt giữ Thương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.                                   

Theo Anh Duy (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm