Từ giang hồ vặt thành “ông trùm trẻ”

Nguyễn Văn Long (Long Thanh) sinh năm 1979, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa, chỉ học hết lớp 7. Năm 17 tuổi, Long Thanh bị bắt về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Năm 20 tuổi, Long Thanh bị đưa đi cải tạo 24 tháng ở trại Huy Khiêm (Bình Thuận) về hành vi đánh bạc và trộm cắp.

Dọa lột áo cảnh sát

Tháng 1-2001, Long Thanh rời trại Huy Khiêm về nhà bắt đầu sự nghiệp giang hồ bằng cách tổ chức sòng bạc nhỏ ở khu vực Hố Nai. Lúc đó Hưng vườn điều đã có tên tuổi trong giới anh chị nên Long Thanh lúc này không dám đụng đến địa bàn của Hưng vườn điều. Một thời gian sau, một số dân anh chị từng vào tù ra khám ở khu vực Hố Nai như Tạ Quang Tùng (Tùng gà), Phạm Ngọc Quang (Quang chiếu), Lê Nguyễn Luật (Luật đại), Lê Nguyễn Giang (Giang đại), Ú Xì … “ tụ nghĩa” dưới trướng Long Thanh. Tiếng “lành” đồn xa, những đối tượng bất hảo tìm đến, băng của Long Thanh ngày càng đông. Địa bàn Hố Nai trở nên chật chội, Long Thanh bắt đầu mở rộng địa bàn hoạt động tổ chức cờ bạc bằng hình thức xóc đĩa, đá gà, cá độ bóng đá qua mạng Internet, thầu số đề ở Tân Biên, Trảng Dài, khu vực giáp ranh TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu và lấn sang lĩnh vực kinh doanh quán bar. Hai quán bar mà Long Thanh có phần hùn là quán bar 69 và Olympic. Long Thanh phân công, bố trí đàn em sử dụng mã tấu, hàng “nóng” sẵn sàng thanh toán các đối tượng cạnh tranh địa bàn tổ chức cờ bạc, kinh doanh quán bar. Tùy theo năng lực của đàn em, Long Thanh phân công địa bàn và lĩnh vực phụ trách.

Từ giang hồ vặt thành “ông trùm trẻ” ảnh 1

Long Thanh và Phan Thanh Huy

Nếu chỉ dừng ở việc sử dụng đàn em để tổ chức đánh bạc, kinh doanh quán bar và sử dụng đàn em thanh toán các đối tượng cạnh tranh thì Long Thanh chưa phải “ông trùm” trẻ. Số tiền kiếm được khá dễ dàng, Long Thanh dùng tiền làm phương tiện để giao du, quan hệ với người có chức vụ, quyền hạn để nâng “vị thế”. Có lần do không đội mũ bảo hiểm, y bị CSGT thổi, Long chỉ thẳng vào CSGT chửi và dọa lột áo cảnh sát. Ngay sau đó, Long móc điện thoại nhờ can thiệp và được thả ngay. Chuyện này được đồn ra ngoài, số má của Long ngày càng tăng.

Cưỡng đoạt tài sản

Khuya 15-2-2010, anh Võ Bá Tuấn, Đặng Hoàng Phong đến quán bar 69 đường Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng uống bia. Rượu vào lời ra, anh Tuấn và Phong mâu thuẫn với nhóm ngồi bàn bên cạnh và xảy ra xô xát. Phong bị đánh ngất xỉu được mọi người đưa đi cấp cứu, còn anh Tuấn bỏ chạy thoát thân. Sáng hôm sau, đàn em của Long Thanh là Phan Thanh Huy (Bi) bảo vệ quán bar 69 kể lại sự việc và cung cấp số điện thoại của Tuấn cho Long Thanh. Ngay lập tức, Long Thanh điện thoại yêu cầu anh Tuấn phải ra ngay quán cà phê Ngọc Phát trên đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa.

Từ giang hồ vặt thành “ông trùm trẻ” ảnh 2

Quán bar 69

Nghe tên tuổi “ông trùm” trẻ Long Thanh, anh Tuấn sợ quá phải tức tốc đến. Tại đây, “ông trùm” buộc anh phải bồi thường 150 triệu đồng vì đến quán bar 69 ăn nhậu, đánh nhau làm hư hỏng bàn ghế và làm mất khách. Anh Tuấn phân bua rằng không cố ý gây ra thiệt hại, xin gia giảm tiền bồi thường. Long Thanh dứt khoát yêu cầu đưa đủ nội trong ngày, nếu không sẽ cho đàn em đến xử.

Rời quán Ngọc Phát, anh Tuấn liền điện thoại năn nỉ Huy là Long Thanh buộc bồi thường 150 triệu, quá lớn so với khả năng. Thấy Tuấn năn nỉ, Huy bảo để thương lượng lại với “ông trùm”. Sau đó, Huy cho biết “ông trùm” phán là 56,5 triệu đồng và hẹn 18 giờ cùng ngày Tuấn phải đem tiền đến quán bar 69 để giao.

Biết Long Thanh là dân anh chị trong giới giang hồ, dưới trướng có nhiều đàn em, anh Tuấn phải chạy vạy khắp nơi để kiếm đủ số tiền mà Long Thanh yêu cầu nhưng không dám đến quán bar 69 mà hẹn Huy ra khu vực quảng trường tỉnh Đồng Nai giao tiền. Huy đến lấy tiền và giao lại chiếc xe máy

TRUNG DUNG

Kỳ sau: Kẻ đại gia, người khánh kiệt

Long Thanh giàu lên nhưng có một đại gia bị Long Thanh dụ dỗ vào con đường cờ bạc nên tán gia bại sản và rơi vào vòng lao lý.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm