Ước vọng… cúc đại đóa

Mình yêu quá chừng cái không khí xuân về. Con ôsin nhà mình chỉ việc đứng nơi thềm cửa, chờ nghe tiếng chuông “pính poong” để mang cao lương mỹ vị được thiên hạ mang đến “kính biếu” vào nhà. Nhà kho sẽ đầy những rượu Tây, sâm Cao Ly, lộc nhung, mật gấu… cũng là đồ “thành kính dâng tặng”.

Ờ, phải nói bà xã lấy danh sách ra rà soát. Thằng X trong năm trâu tưởng xính vính vụ bằng giả, nhờ quan đây mà qua cơn bĩ cực. Mày mà làm ngơ anh đây thì mày chỉ có mất ghế thôi ,con ơi! Thằng Y cũng cậy thế quan mà được hưởng nhiều công trình, dự án, được “thối” lại nào tiền, nào đô đến béo núc. Để coi thằng này có dám lơ mình không. (Thật ra mình biết đố nó dám lơ, kể cả vừa thách, vừa cho nó tiền, nó cũng hổng dám quên mình.) Rồi còn con Z, thím G…

Mới ngủ dậy đã nhận được tin nhắn, nào chúc anh năm mới thành công, hoạn lộ, phát tài… Sao không chúc vầy cho gọn: “Chúc năm mới chiếc ghế được nâng lên cao vút, các khoản nhận được không là hoa hồng mà to như… bông cúc đại đóa”?

Mình mong mỏi cho tết mau đến quá chừng. Mình hân hoan chờ ngày nhận được cả rừng “hoa cúc đại đóa” như vậy siết bao.

Nghĩ tới đây, mình cứ thấy lòng rộn ràng đón năm mới…

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm