Xính xáng đại tài

Thật ra cũng phải biết chiêu quảng bá thiên hạ chớ. Đầu tiên là khâu quảng cáo. Nói chung trên đời có các loại công nghệ gì mà người ta khó hiểu nhất thì nên đưa vào. Nghe nói có công nghệ nano ư? Thì đây: “Vá trinh bằng công nghệ nano”. Lại biết có công nghệ siêu dẫn, bèn có “phá thai bằng phương pháp siêu dẫn”. Với những bệnh nan y, cứ rao lấp lửng: chữa khỏi bệnh bằng phương pháp bí truyền… Nói chung là phải… nổ như kho đạn.

Vất vả nhất là đoạn xin được giấy phép hoạt động, được công nhận là bác sĩ có-yếu-tố-nước-ngoài. Vậy mà hắn còn làm được, thì việc gì khó nữa? Thậm chí có khi bị kiểm tra, hắn phải quăng áo, xách dép chạy trốn thì có khi phòng khám vẫn chình ình, hắn vẫn có thể quay lại làm “thầy thuốc”. Hổng tin thử lên mạng mà coi, có phòng khám cách đây ba năm từng bị kiểm tra, phát hiện sai phạm, vậy mà giờ vẫn mần ăn tốt. Thiệt là đại tài chớ hả!!!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm