1 phụ nữ chuyên lừa mua hàng ở TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
 

Ngày 29-3, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin vụ việc bị một phụ nữ vào cửa tiệm lừa hết số hàng hải sản trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Theo đó, tài khoản này chia sẻ: "Anh chị em bán hàng cảnh giác với những người đeo ba, bốn lớp khẩu trang, găng tay dày vì khi tiếp xúc gần mình họ có dùng thuốc gây mê cực mạnh làm cho đầu óc mình mơ màng không suy nghĩ được gì. Họ nói sao thì mình nghe vậy chứ không suy nghĩ tới việc lừa gạt, sau khi đem hàng đi một hồi mới bừng tỉnh dậy, vô mua hàng mà hỏi đủ thứ kéo dài thời gian...”.

Hôm 27-3, một phụ nữ đến tiệm hải sản tươi và khô ở kế chợ Hóc Môn nói cần mua nhiều hàng hóa nhưng thực tế là lừa đảo. Ảnh chụp từ clip

Liên tục nói chuyện để nạn nhân mất cảnh giác

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một tiệm bán hải sản khô, đông lạnh trên đường Lê Lai ngay kế chợ Hóc Môn (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Trao đổi với PV, anh NCN (25 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho biết mình là nạn nhân vụ việc và người em đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để cảnh báo.

Theo anh N, vụ việc xảy ra vào hơn 13 giờ chiều 27-3. Lúc này, anh N đã đóng cửa, nghỉ trưa trong tiệm thì một phụ nữ ngoài 50 tuổi chạy xe máy đến.

Sau đó, người này lấy đi số hàng trị giá khoảng 40 triệu đồng mà không trả tiền. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Mặc cho những người xung quanh nói anh N đã nghỉ trưa, có thể gọi điện hẹn giao hàng nhưng “vị khách” vẫn gõ cửa, gọi.

Anh N cho biết người này tỏ ra quen biết, liên tục nói chuyện. “Qua cách nói chuyện thì người này cho biết thường hay mua cá mực với số lượng lớn, đồng thời cũng rất am hiểu từng chủng loại hàng và giá cả” – anh N kể.

Vị khách yêu cầu anh N đưa ra các loại hàng loại “xịn” như mực, tôm… để mua. Do số hàng hóa lớn, người này nói nhân viên của anh N chở đến một địa chỉ gần đó.

Vụ việc xảy ra vào trưa 27-3. Ảnh: NT

Sau đó, nam nhân viên giao hàng chở một số hải sản đông lạnh đến địa chỉ được nêu. Người phụ nữ cũng đưa số hàng gồm tôm, mực… đã lựa chọn lên xe rời đi.

“Khoảng hai phút sau, tôi định thần lại và nhân viên giao hàng báo lại cho biết không có địa chỉ như được cung cấp thì mới tá hỏa là khách chưa trả tiền” – anh N nói.

Theo anh N số hàng bị vị khách lừa gồm các loại hải sản tự nhiên, giá trị cao với tổng số tiền khoảng 40 triệu đồng.

“Người này đã khéo léo sắp xếp để nhân viên của tôi chở đi số hàng giá trị thấp, còn bà ta chở hàng giá trị cao” – anh N nói và cho biết nghi phạm nói giọng miền Nam, liên tục thúc giục để làm mình mất chú ý.

Trước đó, người phụ nữ với nhân dạng giống hệt cũng vào một tiệm sữa, tã tại quận 12 lừa đảo. Ảnh chụp từ clip

Cùng một nhân dạng, thủ đoạn nhưng ở tiệm sữa

Cùng ngày, chị DDTL (41 tuổi, chủ tiệm bán sữa, tã trên đường Trần Quang Cơ, phường Hiệp Thành, quận 12) cũng cho biết đã bị lừa hai lần với thủ đoạn tương tự.

Theo chị L, lần đầu tiên là xảy ra vào một buổi trưa giữa tháng 2-2022, người phụ nữ ngoài 50 tuổi, nói giọng miền Nam đi đến tiệm nói rằng muốn mua một số hộp sữa, gửi về quê cho mẹ già.

“Người này nói xếp một số hàng hóa như mì gói, sữa nước, sữa bột. Trong lúc tôi lúi húi sắp xếp thì bà ta lấy hai hộp sữa bột để trong túi đen, mang ra để gần cửa ra vào” – chị L kể.

Người này đánh lạc hướng vợ chồng chủ tiệm bán sữa để chở đi số hàng hóa trị giá gần 10 triệu đồng. Ảnh chụp từ clip

“Vị khách” này sau đó nói đi mua thêm đồ rồi xách túi nylon có chứa hai hộp sữa rời đi. Chị L sau đó kiểm tra phát hiện bị trộm.

Tiếp đó, đến ngày 24-3, một phụ nữ ngoài 50 tuổi đến tiệm, nói chị L bán cho một số sữa, nước ngọt… vì nhà có khách.

“Ngoài ra, người này cũng nói lấy thêm một số hộp sữa bột để gửi về cho cháu, cho mẹ. Tôi như bị thôi miên, họ nói sao thì tôi làm y như vậy” – chị L nói và cho biết đã để chồng mình chở vì khách cần gấp.

Vụ việc xảy ra vào trưa 24-3. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Chồng chị L sau đó điều khiển xe máy chở sữa, hàng hóa đi. Người phụ nữ cũng chở theo một số sữa, hàng hóa đã chọn và nói với chị L là đến nơi sẽ trả tiền.

“Họ cứ hối và nói chuyện liên tục khiến tôi không biết đường nào mà lần. Sau khi người này rời đi khoảng hai phút thì tôi định thần lại, lấy xe đuổi theo nhưng không kịp” – chị L tiếp.

Qua hình ảnh từ vụ việc có thể thấy nhân dạng và chiếc xe người này sử dụng để đi lừa đảo là một (bên trái là vụ việc ở quận 12, hình bên phải là vụ việc tại huyện Hóc Môn - PV). Ảnh chụp từ clip

Qua kiểm tra hình ảnh từ camera an ninh, chị L cho biết người này giống hệt với thủ phạm đã trộm sữa lần trước. 

“Người này cũng có ngoại hình, đi chiếc xe giống hệt ở vụ lừa lấy hải sản của anh N ở chợ Hóc Môn” – chị L nói và cho biết tổng giá trị tài sản bị mất khoảng tám triệu đồng.

Nạn nhân không báo công an mà đăng tải vụ việc lên mạng xã hội để người dân cảnh giác.

Liên quan đến vụ việc anh NCN trình báo về việc bị lừa lấy mất tài sản, đại diện Công an thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm