15 năm sau, cách đây vài ngày vị HLV của tuyển Malaysia thời đó Wan Jamak đã cảnh báo thầy trò Rajagobal chớ xem thường Lào. Thật vậy ngay trong trận ra quân đầu tại AFF Cup 2012 Lào đã khiến Indonesia suốt 90 phút rượt đuổi tỉ số trối chết mới hòa được 2-2 vào phút cuối cùng của trận đấu.
Vậy 19 giờ 45 hôm nay liệu Lào có tiếp tục gây bất ngờ với Malaysia ngay trên thánh địa Bukit Jalil (VTV6 trực tiếp)? Thua 3-0 trước Singapore ở trận đầu đã đặt Malaysia vào thế chịu áp lực ghê gớm từ dư luận. Điều đáng nói là hầu hết thế hệ từng vô địch AFF Cup 2010 của Malaysia dường như đã không còn đột biến trong lối chơi. Những Safee, Talaha, Safiq, Kunalan, Che Mat Fahmi chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Ngược lại sau trận hòa Indonesia, Lào đã tăng thêm sự tự tin. Lào chẳng chịu áp lực nào về thành tích ở giải này. Đó chính là yếu tố giúp Lào tiếp tục chơi thanh thoát và thăng hoa. Có đến 50% khả năng Lào có điểm trong trận này.
Trận đấu vào lúc 17 giờ giữa Singapore và Indonesia sẽ rất kịch tính. Indonesia với phương châm “thắng hay là chết” sẽ phải căng sức chơi hết mình. Về lực lượng, nếu như Singapore chỉ vắng mỗi hậu vệ trái Esah (do chấn thương) thì Indonesia vắng hai trụ cột gồm thủ môn Prasetya (bị thẻ đỏ trong trận gặp Lào) và trung vệ Ramdan bị chấn thương nặng. Khả năng Singapore chính thức đoạt tấm vé vào bán kết sau trận này bằng chiến thắng là rất lớn.
DUY ÂN