Án nặng cho kẻ chủ mưu

Theo tòa, Dũng là kẻ chủ mưu, vạch kế hoạch nên phải xử phạt nghiêm khắc hơn Tùng.

Chiều 5-11-2010, Tùng đi tàu lửa từ TP.HCM đến ga Diêu Trì ở Tuy Phước (Bình Định) thì gặp và làm quen với Dũng. Cùng cảnh hết tiền, Dũng rủ Tùng đi cướp tài sản của tài xế taxi, Tùng đồng ý. Cả hai mua dao, băng keo, kiếm dây cao su rồi đón taxi 77H-3298 của hãng Mai Linh do anh Nguyễn Thanh Tuấn điều khiển đi Nha Trang. Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, xe chạy đến đèo Cổ Mã, Vạn Thọ, Vạn Ninh (Khánh Hòa), thấy đường vắng, hai tên dùng dao khống chế anh Tuấn. Dũng lục túi quần của anh Tuấn lấy được một điện thoại di động và 252.000 đồng. Sau đó, chúng dùng băng keo dán miệng, dùng dây cao su trói anh Tuấn bỏ vào một căn nhà hoang gần đó. Sau khi chúng bỏ đi, anh Tuấn tự tháo được dây trói và trình báo công an…

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm