Ám ảnh đám tang 4 bà cháu bị thảm sát

9 giờ mới phát tang nhưng từ hơn 7 giờ sáng dòng người đổ về ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm án (phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh) đã chật kín.

Trước đó, sáng 24-9, chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi, ở phường Phương Nam, TP Uông Bí) bàng hoàng khi phát hiện bốn người thân gồm mẹ (bà Nguyễn Thị Hát), hai con ruột và một cháu ruột đã tử vong, trên người có nhiều thương tích. Chị Vũ Thị Oanh, chị của chị Thanh, lấy chồng ở Trung Quốc nghe tin dữ đã vội vã về từ đêm 25-9. Hai chị Thanh, Oanh đều chịu cảnh mẹ ruột và con ruột chết thảm.

Trước cú sốc quá lớn, chị Thanh không thể chịu được nên được đưa đi cấp cứu và được chăm sóc, bảo vệ đặc biệt tại bệnh viện từ ngày 24-9. Trong khi đó, chị Oanh cũng ngất lịm tại đám tang và không thể đứng dậy vì mất mát quá lớn.

Trong nhà, bốn chiếc quan tài nằm cạnh nhau khiến ai nhìn vào cũng không cầm được nước mắt.

Hàng ngàn người vây kín căn nhà các nạn nhân trong nhiều giờ liền và chờ đến giờ di quan. Đến 14 giờ chiều 25-9, hàng ngàn người xếp thành hàng dài đi theo bốn xe tang lễ các nạn nhân để đưa các nạn nhân về nghĩa trang Bạch Đằng, cũng nằm trên địa bàn phường Phương Nam. Chị Nguyễn Thị Hà (người dân TP Uông Bí) cho biết: “Những thông tin về vụ án mạng đã ám ảnh tôi bởi các nạn nhân đều là người già và ba trẻ nhỏ. Họ không may mắn bị kẻ ác nhân sát hại thương tâm nên người dân chúng tôi bảo nhau đến đưa tiễn các nạn nhân về nơi an nghỉ”.

Hàng ngàn người thân, bạn bè, lối xóm đến viếng, đưa tiễn bốn nạn nhân về nơi an nghỉ. Ảnh: ĐT

Dấu vết của hung thủ để lại ở hiện trường. Ảnh: ĐT

Trước đó, trong buổi sáng 25-9, PV có mặt tại khu vực phía sau bếp của căn nhà - nơi xảy ra thảm án thì nghe những người thân của nhà bà Hát đang bàn luận câu chuyện về những nghi phạm gây ra vụ án. Trong số đó, nhiều người nghiêng về giả thiết một người có mối quan hệ với bà Hát là hung thủ. “Nhà chị Thanh nuôi đến ba con chó to và hay sủa vào ban đêm, song đêm hôm xảy ra án mạng hoàn toàn không nghe tiếng chó sủa. Vì vậy, chỉ có người thân quen trong gia đình vào chó mới không sủa, không cắn” - một người bàn luận.

Một người khác còn cho biết người này hay đến nhà bà Hát, lại nghiện ma túy. Tại hiện trường là căn nhà hai tầng, cơ quan chức năng đã ghi nhận một số dấu vân tay khả nghi.

Được biết bên cạnh việc các cơ quan chức năng, các tổ chức, người dân trên địa bàn tiếc thương và đến đưa tiễn bà cháu bà Hát, lực lượng công an và bộ đội dùng chó đặc vụ cũng như phương tiện chuyên dụng để tìm hướng những kẻ tình nghi.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, khoảng 7 giờ ngày 24-9, chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi, ở phường Phương Nam, TP Uông Bí) từ cây xăng nơi làm việc (cách nhà khoảng 700 m) về nhà. Đến nhà, chị Thanh hoảng hốt khi phát hiện bà Nguyễn Thị Hát (mẹ chị Thanh), hai con ruột là cháu Phạm Đình Hưng (sinh năm 2007) và cháu Phạm Thu Hà (sinh năm 2008) cùng bé Vũ Khánh Huyền (sinh năm 2013, con của chị gái chị Thanh) đã tử vong. Chị Thanh chỉ kịp gọi điện thoại báo cho người thân rồi bất tỉnh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cao độ công tác điều tra, phá án. Ông cũng xác định đây là vụ thảm án có tính chất phức tạp và nghiêm trọng nên báo cáo Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo.

Chiều 24-9, đoàn công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương làm trưởng đoàn đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra ban đầu đã có cơ sở xác định là vụ án giết người, cướp tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án.

Đã xác định được nghi phạm

Chiều tối 25-9, trên một số báo đưa tin Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã xác định hai nghi can trong vụ sát hại bốn bà cháu.

Theo đó, bước đầu CQĐT xác định đây là vụ án giết người cướp của. Sau khi khám nghiệm hiện trường đã phát hiện dấu vân tay lạ và dấu giày có dính máu, đồng thời trích xuất camera tại trạm xăng đã lộ diện các đối tượng lạ mặt trước đó lảng vảng gần khu vực nhà của các nạn nhân.

CQĐT đã rà soát hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ, các địa điểm nghi vấn ở TP Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh để truy theo dấu vết nóng tung tích hung thủ, truy tìm hai nghi can gồm: Doãn Trung Dũng (sinh năm 1971, trú phường Trưng Vương, TP Uông Bí) là người có hai tiền án và Nguyễn Đức Dũng (còn gọi là Nguyễn Trí Dũng, sinh năm 1976, trú phường Quang Trung, TP Uông Bí).

Thông tin trên các báo đều dẫn nguồn từ báo Công An Nhân Dân. Đặc biệt trên báo này còn đăng ảnh của hai nghi can và khuyến cáo ai phát hiện hoặc có thông tin về hai cá nhân trên thì thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi điện thoại đến Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), số điện thoại: 069 23 44 103. Cá nhân nào cố tình che giấu sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đến 21 giờ 30 tối 25-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh có thông báo trên cổng thông tin về việc truy tìm đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 24-9-2016 tại phường Phương Nam, TP Uông Bí khiến 4 bà cháu nhà bà Nguyễn Thị Hát bị chết thảm. Theo đó, đối tượng nghi vấn gây ra vụ án giết người nghiêm trọng trên là Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh. Đặc điểm nhận dạng: Khuôn mặt chữ nhật, tầm cao khoảng 1,8m, sống mũi lõm, dái tai chúc, nếp tai dưới cụt. Dấu vết riêng: sẹo chấm cách 4 cm sau mép trái.

GN - T.PHAN - Đ.TUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm