Bị chém trọng thương vì nhắc người... 'tè' bậy

Nạn nhân là ông Đỗ  Công  Điều (45 tuổi, ngụ hẻm 137 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp) hiện đang nằm điều trị tại khoa Cấp Cứu BV Quân y 175 với tình trạng bị nhiều vết chém sâu, thấu xương ở cánh tay trái, bàn tay phải, bả vai phải và đỉnh đầu.

Trước đó, vào tối 3-4, một nhóm thanh niên ngồi nhậu ở hẻm 137 cạnh nhà ông Điều. Sau đó có hai thanh niên rời bàn nhậu đứng trước cổng nhà ông Điều để “xả bầu tâm sự”. Tình cờ ông Điều bắt gặp nên bước ra ngoài nhắc nhở: "Tại sao mấy chú đứng tiểu bậy trước nhà tôi vậy?”.

Cả hai không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi, bất ngờ khoảng 30 phút sau, nhóm thanh niên (khoảng 8-9 người) đi trên năm chiếc xe máy cầm theo mã tấu xông vào nhà ông Điều chém ông tới tấp. Nạn nhân hoảng sợ nhưng không còn đường tháo lui nên không thể chống cự. Trước khi bỏ đi, nhóm này còn chém nát một số vật dụng trong nhà như quạt điện, xe đạp, bàn ghế….

Theo người dân xung quanh, đây là nhóm thanh niên “choai choai” ở địa phương chuyên tụ tập ăn nhậu rồi quậy phá. Một vài nghi can đã được nhận dạng và công an đang khẩn trương điều tra, truy bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm