Bị truy sát giữa đêm khuya, hai người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 13-3, khi người dân ở khu vực trên đang say giấc nồng thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng la kêu cứu thất thanh ở ngoài đường. Một số người chạy ra thì phát hiện một thanh niên đang nằm gục tại đầu hẻm 1 với nhiều vết thương trên người. Trong khi đó, một người khác cũng đang đứng gần đó với vết thương ở cánh tay.

Vị trí nơi anh Khoa bị đâm gục. Ảnh: TIẾN DŨNG

Công an đang xem lại camera của một quán tạp hóa gần nơi án mạng để lấy thông tin phục vụ công tác điều tra. Ảnh: TIẾN DŨNG

Ngay lập tức người dân đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên một người đã tử vong. Nạn nhân tử vong tên Khoa (34 tuổi, quê Bạc Liêu). “Khi tôi đi ra thì thấy Khoa nằm gục bên đường còn người bạn đi cùng thì bị chém trọng thương ở cánh tay" - một người dân chứng kiến sự việc nhớ lại.

Chủ nhà trọ ở tổ 19A, nơi anh Khoa thuê trọ để ở trước khi xảy ra sự việc cho biết nạn nhân thuê nhà trọ ở một mình cách đây hơn một tháng và đi làm tại một xưởng nhôm gần đó. Tuy nhiên cách đây hai ngày, anh Khoa đã trả phòng để chuẩn bị đi cùng người nhà ra nước ngoài làm việc.

Trong khi đó, một công nhân làm cùng anh Khoa cho biết anh Khoa là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Theo người này, có thể anh Khoa với bạn đi cùng đã bị chém nhầm. Bởi vào thời gian trên anh Khoa cùng với một nhóm bạn cùng chỗ làm đi nhậu để chia tay. Khi nhóm anh Khoa trên đường về đến ngã tư Cây Sung thì xuất hiện một nhóm thanh niên đi xe máy đuổi theo. Nhóm thanh niên đuổi nhóm anh Khoa đến hẻm 1 thì kịp rồi xuống tay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm