Cả làng ra sông tìm 2 anh em đuối nước

Chiều 25-6, hai anh em chú bác là Lê Đăng Khởi (12 tuổi) và Lê Đăng Lâm (12 tuổi, con chú, cùng trú thôn Trung Trinh, xã Việt Xuyên) đi chăn trâu trên đồng. Đến chiều tối cùng ngày, khi lùa trâu về, trâu bơi qua sông Cầu Sông, hai anh em Khởi và Lâm cũng lội qua sông để về nhà cho nhanh.

Tuy nhiên, khi ra giữa sông, hai anh em Khởi và Lâm cùng bị đuối nước, mất tích. Đến tối cùng ngày, khi nghe tin, người dân cả làng, xã cùng người thân, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ra sông, thắp đèn tìm hai em.

Đến khuya 25-6, lực lượng chức năng cùng người dân đã vớt được thi thể hai em, bàn giao gia đình làm lễ an táng.

Được biết hoàn cảnh gia đình hai em Lâm, Khởi rất khó khăn, cùng thuộc hộ nghèo. Em Khởi mồ côi cha, mẹ là chị Trần Thị Nguyệt sức khỏe yếu. Còn cha của em Lâm bị bệnh đang điều trị ở bệnh viện tại Hà Nội. Mẹ của em Lâm là chị Nguyễn Thị Lý vừa làm nông vừa đi mò cua, bắt ốc đem bán mua gạo và chữa trị bệnh cho chồng.

Khi nghe tin con đuối nước, anh Lê Đăng Hải (cha em Lâm) phải vay mượn tiền để bắt xe đò về quê.  

Hiện UBND xã Việt Xuyên đang kêu gọi mọi người chung tay quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ gia đình hai em Khởi và Lâm sớm vượt qua khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm