Cần tiền tiêu xài con trai đánh bố, mẹ đẻ tử vong

Vụ thảm án kinh hoàng xảy ra lúc 23h ngày 2-9, tại khu 3, xã Văn Lương, huyện Tam Nông (Phú Thọ) đã làm 3 người thân trong một gia đình thương vong: Hai người tử nạn là ông Hán Văn Nghiệp (84 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nhân (83 tuổi); người bị thương nặng là chị Nguyễn Thị Hồng Luyên (39 tuổi), hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông. Kẻ gây ra vụ thảm án kinh hoàng trên là Hán Bá Lực (48 tuổi) con đẻ của ông Nghiệp, bà Nhân đồng thời là anh chồng của nạn nhân Luyên.

Chiều 3-9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lực về tội giết người.

Trong cơn bàng hoàng, chị Luyên bàng hoàng kể lại: Khoảng hơn 23h ngày 2/9, tôi đang nằm ngủ thì thấy anh Lực từ ngoài giật tung chốt cửa rồi xông vào nhà. Khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh Lực bật đèn sáng, sau đó gọi hai con trai của tôi dậy. Nhìn thấy anh Lực cầm đoạn gậy dài khoảng hơn 1m trong tay, tôi hoảng loạn thực sự…

Lúc này, các con của tôi cũng sợ hãi gọi mẹ. Khi đó, tôi biết rằng anh Lực sẽ đánh tôi nên sợ hãi chạy ra ngoài nhưng không kịp… Anh Lực dùng một chiếc gậy gỗ vụt mạnh vào đỉnh đầu của tôi. Cố hết sức, tôi bỏ chạy thì anh Lực tiếp tục dùng gậy đập vào đầu tôi khiến tôi choáng váng, ngã lăn ra đất. Hai con trai của tôi thấy mẹ bị đánh xông vào can ngăn nhưng cũng không cản được anh Lực…

Đối tượng Lực và Tang vật của vụ án.
Đối tượng Lực và Tang vật của vụ án.

Cùng lúc đó, bố chồng tôi, là ông Nghiệp đi từ nhà trên xuống (bố, mẹ chồng chị Luyên ở cạnh nhà của chị Luyên). Hàng đêm, bố chồng tôi vẫn mang chăn, màn xuống nhà của tôi ngủ vì thường xuyên bị anh Lực quậy phá và gây rối. Nghe thấy bước chân của bố chồng tôi, anh Lực từ trong nhà liền chạy ra sân và dùng gậy vụt liên tiếp vào người của ông, làm ông ngã lăn từ trên thềm xuống sàn nhà tôi.

Lúc đó, mẹ con tôi sợ quá không dám ra ngoài mà phải chốt chặt cửa không anh Lực xông vào tiếp. Sau khi đánh bố chồng tôi, anh Lực chạy về nhà gặp mẹ chồng tôi, ở trong buồng tôi nghe thấy anh ấy đánh rất nhiều… và cũng nghe thấy tiếng kêu của bố, mẹ tôi nhưng không ai cứu được… Sau đó, anh Lực tiếp tục quay lại nhà của tôi, giật cửa nhà nhưng do tôi chốt chặt nên anh ấy không vào được.

Một lúc sau, tôi nghe thấy những tiếng hàng xóm xung quanh nên mới mở ra thì thấy mọi người xung quanh đến đưa bố và mẹ chồng tôi vào trong nhà nhưng mẹ chồng tôi đã chết,  còn bố chồng tôi sau đó đã đưa đến bệnh viện đa khóa huyện Tam Nông cấp cứu nhưng đã qua đời…

Từ lời khai của chị Luyên kết hợp với các chứng cứ thu thập được, Phòng PC 45 phối hợp với Công an huyện Tam Nông đã tiến hành bắt giữ Lực. Khi có mặt tại Công an huyện Tam Nông, Lực rất ngoan cố, suốt nhiều giờ, đối tượng này luôn nói là không nhớ gì và không thừa nhận đã gây ra vụ thảm án trên.

Vừa động viên thuyết phục, vừa tác động tâm lý đến khoảng 10h ngày 3/9 thì Lực bật khóc và khai nhận hành vi phạm tội. Hán Bá Lực là con thứ 6 trong một gia đình có 9 anh chị em. Bố, mẹ Lực là ông Hán Văn Nghiệp và bà Nguyễn Thị Nhân đều là nững người nông dân nghèo, lam lũ nhưng họ đều dạy con sống lương thiện và có hiếu với bố, mẹ đẻ. Nhưng “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” trong khi các anh, chị em của Lực đều tu chí làm ăn thì đối tượng này luôn khiến bố, mẹ đẻ phải đau đầu…

Theo lời của Lực thì sau khi học hết lớp 5, Lực ở nhà làm nông nghiệp rồi sau đó đi làm công nhân ở Lâm trường Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Năm 1990, Lực lấy vợ cũng là một phụ nữ hiền lành, chăm chỉ, hai vợ chồng Lực sau đó sinh được 2 cô con gái đều xinh xắn, ngoan ngoãn, một trong hai con của Lực hiện đang học tại một trường đại học ở Hà Nội.

Theo những người thân trong gia đình Lực thì anh ta có biểu hiện bất thường về tâm lý khoảng 3-4 năm nay, song gia đình chưa bao giờ cho Lực đi chữa bệnh. Cũng vì những biểu hiện bất thường này của Lực mà vợ anh ta đã làm thủ tục ly hôn. Biểu hiện của Lực rất bất thường, sau khi uống rượu xong 2 đến 3 ngày, đối tượng này lại lên cơn thần kinh, chạy đi khắp nơi, nói lảm nhảm một mình. Cứ đêm về thì lại tìm người để đánh…

Trước đây, Lực đã từng đánh ông Nghiệp một lần và đánh cả hàng xóm. Và cũng có lần, đối tượng này tự lấy dao cắt cổ của mình… Lần này, Lực bị lên cơn từ 1-2 ngày trước những không ai nghĩ Lực lại gây ra vụ án nghiêm trọng như trên. 

Nguyên nhân Lực ra tay sát hại bố, mẹ đẻ và em dâu là do cần tiền tiêu xài. Lực đã nhiều lần vay tiền của mẹ đẻ nhưng bà Nhân không cho. Vì thế, đối tượng này nảy ý định đánh chết bố, mẹ để lấy được tiền. Một kế hoạch gây án đã được Lực nên một cụ thể. Theo lời của Lực thì anh ta chọn em dâu là chị Luyên để gây án đầu tiên vì lo sợ bị em dâu phát giác, tố cáo với cơ quan Công an…

Trong vụ án này, thật may chị Luyên đã giữ lại được mạng sống của mình. Còn về phần bố đẻ là ông Nghiệp, khi thấy nạn nhân nằm im, Lực tiếp tục đánh mẹ. Đối tượng này đã ra tay đến cùng cho đến khi mẹ đẻ nằm bất động. Sau đó thì lục túi của mẹ đẻ, lấy được khoảng gần 1 triệu đồng thì Lực nhìn thấy bố đẻ vẫn nằm dưới đất, đang thoi thóp thở nên tiếp tục ra tay.

Sau khi gây án, Lực mang tiền sang nhà một người họ hàng ở gần đó với mục đích mua rượu uống nhưng vì lúc đó quá khuya nên không có ai bán hàng. Lực quay về nhà ngủ.

Tiếp xúc với Lực, tôi không khỏi rùng mình trước tội ác của đứa con bất hiếu đó gây ra đối với những người đã sinh thành ra anh ta. Lực không phải là đứa trẻ bồng bột, anh ta đã là cha của hai đứa con lẽ nào không hiểu được đạo lý làm người ấy. Việc Lực có bị bệnh tâm thần như lời đồn đại hay không còn cần phải chờ vào kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

Liên tiếp trong thời gian qua (cách đây khoảng 1 tháng) tại Hải Dương cũng xảy ra một vụ án mạng thương tâm làm 4 người thân trong một gia đình tử vong. Những vụ trọng án trên một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh về sự lung lay các giá trị truyền thống gia đình đồng thời là một lời cảnh báo trước các vụ trọng án do nguyên nhân xã hội ngày càng gia tăng hiện nay

Theo Xuân Mai (Công an nhân dân)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm