Chém chết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ, cứa cổ tự sát

Trước đó, chiều ngày 30.3, Thọ và vợ là Triệu Thị Lan (26 tuổi) nhờ hai người hàng xóm đi cùng lên rẫy để chứng kiến việc hai vợ chồng chia đất làm ăn riêng. Chia đất xong, chị Lan ở lại rẫy, Thọ cùng hai người kia quay về nhà. Đi được một đoạn đường thì Thọ quay lại rẫy, dùng dao chém khiến chị Lan chết tại chỗ. Sau đó, Thọ gọi điện thoại báo chuyện xảy ra cho bố vợ là ông Triệu Sinh Vượng. Ông Vượng chạy lên rẫy thì thấy xác con gái bị chém nhiều nhát.

Bị mọi người truy đuổi, Thọ chạy về nhà đóng cửa, lấy chai thuốc diệt cỏ uống, rồi dùng dao cứa vào cổ tự sát. Lực lượng công an xã xông vào nhà đưa Thọ đi cấp cứu tại, nhưng đến sáng 1.4 thì Thọ chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu cho biết, vợ chồng Thọ có hai con còn nhỏ (5 tuổi và 1 tuổi); Thọ là người ham mê cờ bạc nên vợ chồng sinh ra mâu thuẫn. Vợ Thọ xin ly hôn, đang được cán bộ tư pháp xã hòa giải thì xảy ra án mạng.

Theo T.N.Quyền (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm