Công an vây bắt nhóm giang hồ có súng

Khoảng 15 giờ 30 ngày 18-9, Công an tỉnh Bình Thuận nhận tin có một nhóm giang hồ mang theo hai khẩu súng và rất nhiều đạn đi trên xe Inova 61A-065.27 đã nổ súng để giải quyết mâu thuẫn ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Xe này đang trên đường chạy từ hướng TP Phan Thiết về TP.HCM.

Bắn xối xả vào lực lượng công an

Theo tin báo, có bảy thanh niên chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất có năm thanh niên đi trên xe Inova và hai thanh niên còn lại đi trên một chiếc xe khách. Ngay lập tức, CSGT thuộc Trạm CSGT huyện Hàm Tân, Công an tỉnh Bình Thuận đã chốt chặn trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Tân Đức (Bình Thuận) để đón lõng. Khi chiếc xe Inova đến chốt chặn, năm thanh niên trên chiếc xe này lập tức bị khống chế.

Khoảng 10 phút sau, chiếc xe khách chạy đến. Xe vừa trờ tới, lập tức hai thanh niên trên xe nhảy xuống, bỏ chạy. Lực lượng CSGT đã khống chế được một thanh niên, riêng tên còn lại hai tay cầm hai khẩu súng ngắn bắn xối xả vào lực lượng công an rồi bỏ chạy vào một nhà dân ven đường cố thủ.

Tên này đã bắn xuyên qua cửa kính làm trọng thương bà Đỗ Thị Hiền (43 tuổi) và chiếm căn nhà. Lúc này, công an đã bao vây, yêu cầu người này buông súng nhưng đáp lại là những tiếng súng nổ chát chúa.

Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động khoảng 100 cảnh sát bao vây khép kín ngôi nhà và bắc loa yêu cầu đầu hàng nhưng gã giang hồ vẫn nổ súng liên tục.

Công an đã phong tỏa một đoạn quốc lộ 1A khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Hàng ngàn người dân địa phương đứng chật kín hai bên đầu đường bị phong tỏa để theo dõi cuộc đọ súng. Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và động viên lực lượng công an.

Năm thanh niên trên xe Inova bị khống chế. Ảnh: PN

Công an đưa kẻ nổ súng đi cấp cứu. Ảnh: PN

Lúc này ngoài việc liên tục nổ súng vào lực lượng truy bắt, gã giang hồ còn vào bếp lấy bình gas ném ra trước sân định bắn cho nổ nhưng không thực hiện được.

Khoảng 17 giờ 30, sau gần hai giờ vận động, thuyết phục nhưng bất thành, ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận quyết định phát lệnh tấn công. Lực lượng cảnh sát cơ động mặc áo giáp dùng khiên chống đạn đồng loạt tấn công bằng 10 quả đạn hơi cay vào căn nhà tên giang hồ ẩn nấp. Khói trắng mịt mù, tuy nhiên tên giang hồ vẫn tiếp tục bắn súng vào lực lượng công an và nhảy qua cửa sổ định thoát thân thì bị tóm gọn.

Mâu thuẫn từ sới gà

Theo một nguồn tin riêng, trưa 18-9, nhóm này từ tỉnh Bình Dương ra xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), đến khu vực nghĩa trang Lập Đức để tổ chức đá gà ăn tiền với nhóm thanh niên địa phương. Đá độ gà đầu tiên, nhóm Bình Dương thắng 80 triệu đồng. Đến độ thứ hai, tiền cược được nâng lên 130 triệu đồng và nhóm Bình Dương thua cược. Tuy nhiên, nhóm này không chung tiền ngay mà đi ra chỗ đậu xe nói là lấy tiền chung độ. Nghi ngờ bị trốn nợ nên hàng chục thanh niên địa phương đi theo sau, trong đó có hai người dùng xe máy chặn đầu xe Inova để tránh nhóm Bình Dương bỏ chạy. Lập tức hai thanh niên trong nhóm Bình Dương rút súng rượt đuổi nhóm thanh niên địa phương, nổ súng rồi lên xe bỏ chạy. Rất may không có ai bị trúng đạn.

Hiện đã xác định sáu thanh niên bị khống chế gồm Vương Minh Châu (26 tuổi) ngụ Hưng Thịnh, tỉnh Bình Dương; Võ Thanh Phong (31 tuổi) ngụ tỉnh Bến Tre; Lương Vân Tâm (31 tuổi), Huỳnh Minh Phát (22 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi) và Nguyễn Tấn Danh (36 tuổi) cùng ngụ TP Thủ Dầu Một.

Riêng tay thanh niên nổ súng vào công an bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Bước đầu tên giang hồ lỳ lợm này khai tên Nguyễn Văn Toàn (35 tuổi). lực lượng công an thu giữ ba khẩu súng rulô và súng colt mà tên này đã sử dụng bắn lại lực lượng truy bắt.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm