CSGT giúp 1 cháu bé đi lạc ở phố đi bộ tìm lại người thân

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 đêm qua (9-9), khi tổ công tác Đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội gồm: Thiếu tá Đỗ Trọng Tấn, Thượng úy Lưu Văn Tuấn và Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Anh khi đi tuần tra kiểm soát thì phát hiện một  cháu bé khoảng sáu tuổi đang khóc tìm mẹ tại gần vị trí đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hồ Hoàn Kiếm.

Do hoảng loạn, cháu bé không cung cấp được thông tin gì cho các chiến sĩ. Tổ công tác đã đưa cháu bé về đơn vị, đồng thời thông báo lên loa quanh khu vực nơi phát hiện ra cháu bé.

Cháu bé đã tìm lại được người thân

Khoảng 30 phút sau lực lượng chức năng đã liên hệ được với mẹ cháu bé là chị Nguyễn Thị Hà (Đông Anh - Hà Nội).

Chị Hà đã được các chiến sĩ đưa về đơn vị để nhận lại con trai. Chị Hà cho biết khi đưa con mình là cháu Hiếu (SN 2009) đi chơi tại phố đi bộ Hồ Gươm, do đông người nên hai mẹ con đã lạc nhau, chị đã tìm đến các chiến sĩ CSGT để nhờ giúp đỡ.

Ngay sau khi nhận lại được con trai mình, chị Hà đã viết thư cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 1 đã chăm sóc cháu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm