Cùng CSGT lần theo định vị, truy tìm xe mất cắp

Sự việc xảy ra khoảng 17 giờ ngày 17-11 tại 155 đường số 1 (Linh Xuân, Thủ Đức). Người bị mất trộm xe máy biển số 61D1-585.39 là chị Hàn Thị Ngọc.

Theo đó, vào thời gian trên, chị Ngọc dựng chiếc xe của mình trước cửa nhà thì bị một người lạ mặt bẻ khóa, trộm đi mất.

Ngay khi phát hiện, chị cùng chồng tức tốc lần theo định vị truy tìm chiếc xe.

Khi đến khu vực ngã tư cầu vượt Linh Xuân, nhận thấy một tổ CSGT tuần tra thuộc Đội CSGT tuần tra - dẫn đoàn đang làm nhiệm vụ, vợ chồng chị lập tức trình bày vụ việc và nhờ sự giúp sức của các CSGT.

Không chần chừ, Thiếu tá Nguyễn Quang Minh (Phó Đội trưởng) phát tín hiệu về đơn vị, trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo từ Trung tá Nguyễn Văn Hải (Đội trưởng Đội CSGT tuần tra - dẫn đoàn, PC67 Công an TP.HCM).

Từ đơn vị, Trung tá Hải nhanh chóng xác lập phương án, trực tiếp chỉ đạo Thiếu tá Minh cùng người bị hại lên xe đặc chủng để truy tìm chiếc xe bị đánh cắp.

Sau hơn một giờ truy tìm, tín hiệu của chiếc xe phát ra từ một bãi xe nằm trên đường số 2, phường Linh Trung.

Thiếu tá Nguyễn Quang Minh trực tiếp bàn giao tang vật cho chị Hàn Thị Ngọc, chủ phương tiện.

Tại đây, CSGT phát hiện chiếc xe mất cắp nhưng không tìm thấy đối tượng đã bẻ khóa. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, mọi thủ tục bàn giao tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra được hoàn tất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm