Nghệ An:

Cướp tiền táo tợn giữa ban ngày

Theo trình báo của anh Nguyễn Văn Lợi (32 tuổi, trú xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An), sáng 9-11, anh Lợi đi xuống TP Vinh nhận 1.000 USD của người thân ở nước ngoài gửi về. Anh bỏ số tiền trên vào ví rồi chạy đi đổi sang tiền Việt.

Khi anh Lợi đi về đến đoạn đường Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) thì bị hai người đi xe máy ép vào đường. Anh Lợi dừng xe thì một người nhảy lên ngồi sau xe anh, cầm dao nhọn, đe dọa, ép buộc anh chạy xe theo điều khiển của chúng. Anh Lợi lo sợ đến tính mạng nên phải chạy xe theo. Khi đến đoạn đường vào sân bóng Vinh (phường Cửa Nam, TP Vinh) thì người ngồi sau đe dọa, móc lấy ví tiền của anh Lợi rồi tẩu thoát.

Anh Lợi tri hô, kể chuyện bị cướp ví tiền với người dân nơi đây. Họ cho biết có nhận diện được hai kẻ cướp. Sau đó, anh Lợi đi trình báo với cơ quan công an.

Hai thanh niên ở phường Cửa Nam đã giúp anh Lợi đi tìm được hai nghi can ở khu vực "tam giác Quỷ" gần bến xe Vinh.  Tuy nhiên, hai kẻ cướp này hốt hoảng ném lại chiếc ví của anh Lợi, rồi tẩu thoát. Hai thanh niên này đưa ví về bàn giao cho Công an phường Cửa Nam, trao trả cho anh Lợi.

Lúc này, kiểm tra trong ví còn 900 USD. Công an phường Cửa Nam đã trao trả tiền và chiếc ví cho anh Lợi, đồng thời báo sự việc lên Cơ quan công an TP Vinh để truy bắt hai kẻ cướp trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm