Dăk Nông: Bắt một “giám đốc” lừa đảo

Cuối tháng 4, Tùng thuê một xe ôtô lên huyện Krông Nô, tự xưng mình là giám đốc một công ty lớn ở TP.HCM, đang cần mua 10 ha đất để lập nhà máy sản xuất tinh bột sắn. Anh Phạm Thế Anh đã thỏa thuận bán 4,5 ha đất rẫy cho Tùng với giá 750 triệu đồng. Trong khi chờ nhân viên mang tiền lên trả, Tùng hỏi mượn của Phạm Thế Anh 5,5 triệu đồng để “giải quyết một số việc gấp”. Chờ mãi không thấy Tùng đến trả tiền mua đất và tiền mượn, anh Anh đã báo với Công an huyện Krông Nô. Sau khi bị bắt, Tùng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người dân tại các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình và Dăk Nông.

HOÀNG VY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm