Đám cháy ở quận 9: 'Nếu không cứu bé, bà đã thoát'

"Theo thông tin chúng tôi nắm được, lúc cháy cháu bé chui vào gầm giường trốn. Người bà đã tìm cách kéo cháu ra thì lửa đã lớn, bao trùm căn nhà... Nếu không cứu cháu, người bà đã thoát" - lãnh đạo Cảnh sát PC&CC TP.HCM thông tin về vụ cháy rạng sáng 24-10 ở quận 9 như trên.

Hiện trường tai nạn thương tâm khiến sáu người thương vong.

Trung tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó phòng Tham mưu Cảnh sát PC&CC TP.HCM, cho biết vào lúc 0 giờ 47 phút ngày 24-10, Cảnh sát PC&CC TP.HCM nhận được tin báo cháy nhà dân tại 82/21A đường 138, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, quận 9 liền điều động sáu xe chữa cháy cùng 42 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Khoảng 10 phút sau, cảnh sát PCCC có mặt, triển khai chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng đã cứu được ba người dân bị kẹt trong đám cháy và đưa đi cấp cứu. Đám cháy được dập tắt lúc 1 giờ 25 cùng ngày.

Vụ cháy đã thiêu rụi diện tích nhà tạm bên cạnh công trình nhà ở đang xây dựng, chưa ước tính thành tiền, làm chết hai người và bốn người bị thương.

Hiện cảnh sát phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc.

Cảnh sát PC&CC TP.HCM tổ chức họp báo khẩn sau vụ hỏa hoạn thương tâm. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Theo cảnh sát PCCC, do nhà đang xây dựng, đang trong giai đoạn hoàn thiện nên gia đình dọn ra ở tạm hai phòng kiốt kế bên (bình thường cho thuê).

Hỏa hoạn khiến bà Phạm Thị Mùi (63 tuổi, chủ nhà) và bé Châu Ngọc Hân (ba tuổi, cháu ngoại bà Mùi) tử vong và khiến bốn người bị thương gồm Huỳnh Thị Hồng Vân (31 tuổi, con gái chủ nhà), Huỳnh Ngọc Tiên (12 tuổi, cháu nội chủ nhà), Huỳnh Hồng Tâm (38 tuổi, con trai chủ nhà), Huỳnh Phước Thiện (41 tuổi, con trai chủ nhà).

Như chúng tôi đã thông tin, khi phát hiện đám cháy, nhiều người cố gắng huy động bình cứu hỏa mini khống chế. Tuy nhiên khói lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội bao trùm toàn bộ căn nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm