Đâm chết tình trẻ trong khu phong tỏa từ chuyện ghen tuông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Tôn Thị Ngọc Ngà (31 tuổi) từ thị xã La Gi về Phan Thiết để điều tra về hành vi giết người.

                      Di lý Ngà về cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, vào chiều ngày 3-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an thị xã La Gi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường; trưng cầu giám định tử thi trong vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ trong khu phong tỏa COVID-19 thuộc phường Bình Tân, thị xã La Gi.

Theo lời khai của Ngà, khoảng 14 giờ 30 ngày 3-9, người tình trẻ của Ngà là anh Phạm Quốc Vỹ (24 tuổi) do ghen tuông nên đập điện thoại di động, xe mô tô.

Ngà nhào vào ôm, can ngăn nhưng anh Vỹ vẫn tiếp tục đập phá. Tức giận, Ngà lấy dao Thái Lan để trên bàn gần đó đâm vào ngực trái của anh Vỹ khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Tôn Thị Ngọc Ngà lúc mới gây án. Ảnh: CA

Nạn nhân được những người trong khu phòng trọ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Được biết Ngà đã có chồng và hai con ở Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang, sau đó ly hôn giao 2 con nhỏ lúc đó mới 3 tuổi và 5 tuổi cho chồng nuôi.

Năm 2019 cùng người tình trẻ đến thị xã La Gi (Bình Thuận) thuê phòng trọ ở để đi làm thuê. Gần đây anh Vỹ nghi ngờ Ngà có người đàn ông khác nên ghen tuông, liên tục xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến án mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm