Diễn tiến mới trong vụ 'vợ chém chồng khi bị ép 'yêu'

Do vậy, cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn chưa thể xử lý đối với vợ của anh Đ. mặc dù chị này đã đến đầu thú về hành vi chém chồng.

Sau khi anh Đ. xuất viện, cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn đã đề nghị, vận động anh Đ. đi giám định tỉ lệ thương tật. Tuy nhiên anh Đ. “lắc đầu”, không chịu đi nên hướng đưa vợ anh Đ. ra xử lý đang gặp khó khăn.

Trước đó, đêm 10-9, anh Đ. đi làm thuê trở về nhà thì vợ con đã ngủ. Lúc này, anh Đ. đòi “yêu” vợ nhưng chị từ chối vì sợ hai con thức giấc.

 Con dao gây án thu được tại hiện trường. Ảnh: Vietnamnet

Sau một lúc giận nhau, vợ anh Đ. rủ anh đi ra rẫy cách nhà khoảng 500 m để thu hoạch bắp. Khi ra đến rẫy, thấy bắp còn non chưa thu hoạch được nên hai vợ chồng anh Đ. quyết định trở về. Lúc này, anh Đ. lại đề nghị và xin vợ “được yêu”. Chị vợ anh Đ. lại tiếp tục từ chối.

Trong lúc hai vợ chồng giằng co, vợ anh Đ. vớ được con dao mang theo chém chồng. Anh Đ. giằng lấy được con dao và chém một nhát vào tay vợ. Chị này tiếp tục lao vào lấy được con dao rồi chém nhiều nhát vào người anh Đ. cho đến lúc anh gục tại chỗ.

Lúc này, vợ anh Đ. tưởng anh Đ. đã chết nên lôi anh Đ. đi thì anh Đ. tỉnh lại và đạp vào người vợ. Chị này khóc và nói anh Đ. hãy chém chết mình luôn đi. Anh Đ. cố gắng đi về nhà, rồi được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, vợ anh Đ. đến cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm