Đòi nợ kiểu xã hội đen

Hoảng hốt, nạn nhân gọi điện cầu cứu “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải. Ngay sau đó, Hải gọi Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Hồng Xuân Trường đến tiếp ứng, đồng thời nhờ Nguyễn Văn Hồng - Đội trưởng phòng chống tội phạm phường Hiệp An - trợ giúp. Truy đuổi theo hướng xe tẩu thoát được 1km, anh Hải phát hiện hai xe máy đang phóng bạt mạng về hướng TPHCM, trong đó có chiếc mang BS: 60F1-21045 của nạn nhân. Bằng kinh nghiệm, anh ép xe khiến đối tượng té nhào để Đội trưởng Hồng cùng “hiệp sĩ” Trường khống chế hai nghi phạm. Hai đối tượng còn lại luồn vào các con hẻm nhỏ tẩu thoát.

Đòi nợ kiểu xã hội đen ảnh 1

Xe BS xanh được Nghĩa dùng đi đòi nợ

Đòi nợ kiểu xã hội đen ảnh 2

Xe nạn nhân bị cướp

Ngay sau đó, “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội tiếp tục truy đuổi chiếc ôtô Zace bảy chỗ BS xanh 50M-00641. Đến đoạn đèn tín hiệu giao thông gần Trạm thu phí Suối Giữa phát hiện chiếc xe trên đang ung dung chạy về TPHCM, hai “hiệp sĩ” Thương, Hiệp liền chặn đầu xe, khống chế, đưa cả người lẫn xe về giao Công an phường Hiệp An điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, bốn đối tượng khai tên Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1982, quê Bình Định), Phạm Minh Cường (SN 1990, ở Quảng Nam), Nguyễn Hoàng Triều (SN 1992), Hồ Thiên Bảo (SN 1977, cùng quê Bình Định, tạm trú tại TPHCM). Hai đối tượng chạy thoát là Vinh, Sơn. Qua điều tra, Nghĩa khai thuê Cường, Triều, Bảo, Vinh, Sơn đi đòi nợ thuê. “Tôi có mượn của Nghĩa 150 triệu đồng, hứa cuối tháng sẽ trả. Hôm nay tôi đi Bình Dương thì bị chúng rượt theo đánh đuổi, cướp xe, giấy tờ và 4,2 triệu đồng. Lúc đó, chúng có gần 10 người, định bắt trói tôi luôn, nhưng nhờ người dân giải vây mới thoát. Sợ quá, tôi gọi điện cầu cứu các hiệp sĩ”, nạn nhân Nguyễn Thanh Phong cho biết. Chiều 17-11, Công an TP.Thủ Dầu Một đã mở rộng điều tra, truy bắt hai nghi phạm bỏ trốn.        

  
  Theo Trung Oanh (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm