Đứng xem xác người nổi trên kênh, giao thông kẹt cứng

Khoảng 17h chiều 15/11, tại cầu số 5, nối đường Hoàng Sa – Trường Sa (đoạn qua phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM, nhiều người đi tập thể dục, câu cá hai bên bờ kênh phát hiện xác chết trôi lềnh phềnh giữa kênh, đang phân hủy bốc mùi nồng nặc.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng công an đã xuống hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đưa xác lên bờ khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Theo ghi nhận tại hiện trường, xác chết là nam giới, khoảng 30 tuổi, tóc ngắn, mặc áo sọc trắng đen. Hiện danh tính vẫn chưa xác định.

Anh Hoàng Văn Phúc (30 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cho biết, khoảng 17h, khi đi tập thể dục chạy bộ đến cầu số 5 này thì phát hiện một mùi hôi thối bốc lên. Nghi là có xác chết trôi kênh nên anh Phúc cùng mọi người quan sát dọc bờ kênh thì phát hiện một xác chết trôi lềnh phềnh giữa kênh nên hô hoán mọi người báo công an.

“Dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè này thường hay phát hiện xác chết lắm. Lâu lâu là người dân phát hiện một xác chết. Bởi vậy, hàng ngày tôi đi tập thể dục ở dọc bờ kênh này, nên khi phát hiện mùi hôi thối là đoán ngay xác người chết”, anh Phúc khẳng định.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, hàng trăm người hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc nên giao thông qua đây ùn tắc nghiêm trọng, lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố phối hợp với CSGT tích cực điều tiết các phương tiện lưu thông.

Đến 18h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa lên bờ để tiến hành điều tra, khám nghiệm tử thi.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Ảnh Việt Văn.

Xác chết là nam giới, trôi từ từ vào phía bờ Hoàng Sa (đoạn qua cầu số 5, đường Hoàng Sa, phường 14, quận Phú Nhuận). Ảnh Việt Văn.

Giao thông ở hai hướng qua đoạn này kẹt cứng, lực lượng CSGT phải vất vả điều tiết các phương tiện. Ảnh Việt Văn.

Theo Văn Minh (Tiền Phong)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm