Giật điện thoại vì muốn có tiền mua áo diện Tết cho con

Vụ cướp giật xảy ra ngay trước lối xuống cửa trước hầm Kim Liên, nạn nhân là một cô gái 23 tuổi ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bất cẩn khi vừa đi xe máy vừa say sưa nói chuyện điện thoại di động. Thủ phạm gây ra vụ cướp cũng đã không may mắn khi để xe máy của mình ngoắc vào xe nạn nhân và cả hai đều ngã sõng soài ra đường.

Ngay khi định thần lại, nạn nhân đã hô lớn "cướp, cướp" và các chiến sĩ 113 ngay lập tức đã có mặt, tóm gọn thủ phạm, đưa về cơ quan công an để làm rõ. Đối tượng khai là Đỗ Tấn Phát (28 tuổi) ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.

Phát cho biết trong lúc túng quẫn, đã 29 Tết mà trong nhà chỉ có 20.000 đồng, không mua nổi bộ quần áo cho cậu con trai 14 tháng tuổi nên đã nghĩ quẩn, gây ra vụ cướp giật trên. Đây cũng là vụ cướp đầu tiên y thực hiện.

Phát khai trước đó vài tháng từng là một nhiếp ảnh tại một tiệm áo cưới có tiếng ở Hà Nội, còn vợ là nhân viên trang điểm. Tuy nhiên, thu nhập cả hai không đủ sống vì mới vào nghề.

Theo Chu Dũng (HNMO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm