'Hô biến' 94 viên gạch men thành... Iphone!

Nguyễn Thị Kim Phượng tại cơ quan công an

Nguyễn Thị Kim Phượng tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đây Phượng quen biết với bà Nguyễn Xuân Trường (chủ tiệm cầm đồ Vinh Xuân Vy ở phường 5, TP Mỹ Tho) nên đến cầm đồ tại đây. Lúc đầu, Phượng mang nhiều xe gắn máy đến thế chấp lấy tiền. Sau đó, từ tháng 5 đến tháng 9-2013, Phượng nhiền lần mang hộp điện thoại (còn nguyên bao bì) nhãn hiệu Iphone 4, 4S, và Iphone 5 đến cầm cho bà Trường, tổng cộng 94 chiếc điện thoại còn nguyên đai nguyên kiện được bọc trong bao nhựa để lấy số tiền 960 triệu đồng. Lãi suất thỏa thuận là 5%/ tháng.

Phượng nói với bà Trường do Phượng cần tiền nên mới thế chấp và viết giấy cam kết “Điện thoại chính hãng”. Khi bà Trường đề nghị mở hộp điện thoại kiểm tra, Phượng nói rằng nếu mở hộp thì giá trị điện thoại khi bán ra sẽ mất giá khoảng 1 triệu đồng/chiếc. Khi đó, bà Trường lắc nhẹ hộp điện thoại nghe tiếng “cụp cụp” nên tin tưởng bên trong có điện thoại.

Bên trong 94 hộp điện thoại là 94 viên gạch men

Bên trong 94 hộp điện thoại là 94 viên gạch men

Cuối tuần qua, không thấy Phượng trở lại trả tiền, bà Trường mở thử một hộp kiểm tra thì phát hiện trong ruột là một viên gạch men cắt y hệt hình chiếc điện thoại Iphone. Khi bị bắt, Phượng khai đã đặt mua những chiếc điện thoại bằng viên gạch này ở khu vực Chợ Lớn, TP HCM với giá 200 ngàn đồng/hộp về để lừa bà Trường.

Theo M.Sơn (NLĐO) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm