Lập chốt, tung chó nghiệp vụ vây bắt nhóm cướp taxi trốn trong rừng

Trưa 18-11, ông Hoàng Trung Thông - Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei (Kon Tum) cho biết Công an tỉnh Kon Tum đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động và sử dụng chó nghiệp vụ, dân quân tự vệ, công an các xã Đắk Man, Đắk Pét, thị trấn Đắk Glei và Công an huyện Đắk Glei truy bắt bốn nghi phạm cướp xe taxi đang lẩn trốn trong rừng.

 Chiếc taxi bị cướp. Ảnh: SƠN NGUYỄN

Hiện các lực lượng chức năng đang kiểm tra gắt gao, lập các chốt chặn khắp các ngả đường và truy xét tại con suối Đắk Nớ, xã Đắk Man… nhưng vẫn chưa bắt được các nghi phạm.

Sáng 18-11, nhận thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum về việc một nhóm đối tượng cướp xe taxi mang biển số tỉnh Lâm Đồng đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo, huyện Đắk Glei, Kon Tum, lập tức Trạm CSGT huyện Ngọc Hồi đang làm nhiệm vụ tại khu vực đèo ra tín hiệu dừng taxi biển số 49A-090.31.
Khi thấy công an, lập tức bốn đối tượng từ trong xe tháo chạy vào rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọk Linh. CSGT đã thông báo cho chính quyền địa phương hỗ trợ vây bắt.

Tại hiện trường, qua kiểm tra trên xe taxi lực lương chức năng phát hiện có hai túi xách, trong đó có chứa bộ đồ quân phục của quân đội mang tên Lê Tuấn Vinh, một cuốn sổ tay chiến sĩ cần biết, một hộp dụng cụ huấn luyện chiến đấu bộ binh và một trái lựu đạn…

 Nhóm cướp taxi bỏ chạy, để lại balo, vũ khí

Thiếu tá Nguyễn Ích Hòa, Trạm trưởng Trạm CSGT Ngọc Hồi (Kon Tum), cho biết khi bốn đối tượng trên xe tẩu thoát vào rừng, lập tức đội CSGT truy đuổi nhưng không bắt được. Đến 11 giờ các lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết truy bắt.

Theo tài xế taxi Đào Đình Quân - người bị nhóm cướp khống chế, lúc 13h ngày 17-11, bốn thanh niên (khoảng 25 đến 30 tuổi) đón taxi đi từ huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) về Thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông). Họ mang giày, mặc quần Jean, áo khoác lịch sự, một trong số họ đeo ba lô đội mũ bộ đội. "Taxi mới đi được khoảng 50km đến giữa đèo Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm) thì nhóm cướp kẹp cổ khống chế, dùng dây dù trói hai tay tôi đưa ra ngồi ghế sau. Lúc đó tôi nghĩ chúng sát hại rồi quăng xác xuống đèo nên rất sợ", Quân thuật lại.
Trời chập choạng tối, nhóm cướp dừng lại ven đường mua cơm và nhiều thùng nước mang bỏ đầy trên xe. "Nghe tôi cầu xin phận mình nhà nghèo, lái xe thuê kiếm cơm, bọn chúng trấn an chỉ mượn xe đi công việc chứ không cướp gì hết. Họ bảo tôi ngoan ngoãn nghe lời thì tính mạng không sao cả", anh tài xế kể thêm.
Sau nhiều giờ lượn vòng qua nhiều tỉnh từ Lâm Đồng, ĐăkNông, đến 18h tối 17-11, nhóm cướp cởi trói cho Quân; đồng thời cho ăn cơm hộp, uống nước. Mệt phờ vì bị hai tên ngồi kèm cặp hai bên, anh lái xe này ngủ thiếp đi. Đến 4h sáng thì bốn tên cướp bất ngờ mở cửa thả Quân xuống giữa đường ở phường Thống Nhất (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). "Vừa bị đẩy xuống đường, tôi điện thoại ngay về lãnh đạo điều hành taxi và đến Công an phường Thống Nhất trình báo vụ việc", Quân cho hay.
Quân bảo rằng, anh ta về làm việc cho hãng taxi Lado (Văn phòng điều hành tại Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) mới tròn năm thì xảy ra vụ việc này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm