Mang dao, ớt bột đi cướp còn cắn cảnh sát

Phạm Thanh Tịnh.
Phạm Thanh Tịnh.

5h30' sáng 12/12, tại ngã ba Cầu Gỗ - Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàn Kiếm đang làm nhiệm vụ, phát hiện một thanh niên đi xe máy Nouvo không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng phóng xe bỏ chạy, nhưng đã bị khống chế tại chỗ.

Qua tiến hành kiểm tra hành chính, Công an phát hiện trong túi quần đối tượng có gói ớt bột, một dao gấp đa năng. Trong lúc kiểm tra, đối tượng bất ngờ cắn vào tay Thiếu úy Nguyễn Thanh Tùng và Trung úy Trần Xuân Hải hòng tẩu thoát.

Đối tượng khai là Phạm Thanh Tịnh, 29 tuổi, trú ở tập thể Thủy Lợi, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; 1 tiền án, nghiện ma túy, hiện đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Tang vật thu giữ: 2 điện thoại di động, 1 gói ớt bột, 1 dao gấp đa năng, 1 xe máy Nouvo, 1 BKS giấu trong cốp xe.

Trên đường dẫn giải, đối tượng tiếp tục chống cự và cắn vào tay đồng chí Phạm Mạnh Hùng điều khiển xe làm xe đổ dẫn đến đồng chí Hùng và Hải bị thương.

Tại Công an quận Hoàn Kiếm, bước đầu Tịnh khai từ tháng 4 đến nay đã gây ra 6 vụ cướp giật tại phố cổ, chủ yếu nhằm vào người nước ngoài, thời điểm gây án từ 4h sáng đến 6h; sử dụng xe máy không BKS, thủ sẵn dao nhọn và ớt bột, khi bị bắt thì chống trả.

Theo Đào Minh Khoa (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm