Mất nửa tỉ đồng sau cuộc điện thoại từ đầu số 024

Mới đây, ông Đặng (65 tuổi, ngụ Phú Nhuận, tên đã thay đổi) hoảng hốt đến Công an quận Phú Nhuận trình báo về việc mình bị lừa mất gần nửa tỉ đồng.
Buổi sáng 8 ngày trước, ông Đặng nhận được điện thoại bàn đầu số 024, có hai người đàn ông giới thiệu là Thiếu úy và Thiếu tá thuộc cảnh sát điều tra tội phạm.
Hai người này liên tục cho rằng công an đang điều tra về đường dây tội phạm rửa tiền, cho rằng cụ ông có liên quan. Họ gây áp lực bằng cách nói ông Đặng sẽ bị bắt ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra nếu không chứng minh được mình vô tội.
Hai người này sau đó yêu cầu ông hợp tác bằng cách khai báo số tiền, vàng có bao nhiêu, đã gửi ở đâu. Ông Đặng cho biết mình chỉ có duy nhất 450 triệu tiền dành dụm được hiện đang gửi ngân hàng.
Sau đó, ông Đặng được yêu cầu rút toàn bộ tiền chuyển vào một số tài khoản do hai “cảnh sát” này cung cấp để kiểm tra. Những kẻ lừa đảo nói rằng sau khi kiểm tra xong, nếu “tiền sạch” thì sẽ gửi trả lại.
Sau khi chuyển tiền, ông Đặng đợi mãi không có phản hồi nên đến công an trình báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm