Mất xe hơn 1 năm mới báo công an vì… sợ bị mắng

Chiều 5-3, Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) cho biết vừa tổ chức trao trả chiếc xe máy Yamaha Exciter 81L1-058.27 trị giá hơn 50 triệu đồng cho gia đình anh Rah Lan Thưng (xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa).

Công an trao trả tài sản

Trước đó, ngày 3-10-2017, Rah Lan Thưng mất chiếc xe máy trên nhưng lo sợ gia đình rầy nên đã nói dối là cho bạn mượn. Sau hơn 1 năm, đến cuối tháng 12-2018, Thưng mới đến Công an huyện Ia Pa trình báo về việc bị mất trộm xe.

Qua điều tra, Công an huyện Ia Pa phát hiện chiếc xe trên bị cầm cố tại một tiệm cầm đồ ở TP Pleiku.

Từ ngày 17 đến 27-1-2019, Công an bắt giữ hai nghi phạm của vụ trộm là Kpă Them (trú huyện Chư Pưh), Ksor Chơi (huyện Phú Thiện). Tại cơ quan điều tra, họ khai nhận đã cùng với hai người khác tên Thành và Thi tổ chức lấy trộm chiếc xe trên.

Them và Chơi tại cơ quan Công an

Ngoài ra, nhóm này khai thêm cuối năm ngoái đã cướp một chiếc điện thoại di động của người dân tại huyện Chư Pưh và cướp giật một sợi dây chuyền vàng của một người dân tại huyện Chư Sê.

Được biết, hiện tại, Thành và Thi đã bị bắt giữ và đang thi hành án về tội trộm cắp tài sản ở một vụ án khác.

Hiện, Công an huyện Ia Pa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đồng thời điều tra mở rộng vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm