Một phụ nữ bốc cháy giữa trưa nắng

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, người dân sống trong một hẻm nhỏ ở phường Chánh Nghĩa thấy bà Nga (60 tuổi) cháy rực khắp người rồi nằm gục trên đường hẻm. Mọi người vội tới dập lửa nhưng lúc này, toàn thân bà đã bị bỏng rất nặng.

Khu vực bà Nga đổ gục được đo vẽ khám nghiệm. 

Nạn nhân không đủ sức nói chuyện mà chỉ thở thoi thóp. Đặc biệt vùng mặt và tóc cháy đen. Gần hiện trường, phát hiện một chai chứa xăng.
Ngay đó, lực lượng chức năng của phường Chánh Nghĩa đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Do thương tích quá nặng, nạn nhân được chuyển tiếp lên bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Hiện người thân của người phụ nữ 60 tuổi đang túc trực tại bệnh viện theo dõi diễn biến sức khỏe của bà.
Người dân khu vực cho biết bà Nga sống cùng chồng và con. Thời điểm xảy ra vụ việc chồng và con bà đều đi làm, không có nhà còn bà Nga bán bún bò Huế. Ngay sáng 8/1, bà còn buôn bán bình thường.

Theo Dân Việt

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm