Ngủ say bên lề đường quận 1, suýt... mất xe máy

Vụ trộm xảy ra khoảng hơn 2 giờ sáng nay (29-12) trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1). Nạn nhân mất xe ngủ say bên lề đường không hay biết.

Chiếc xe máy suýt... không cánh mà bay.

Thông tin ban đầu, đang tuần tra phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn quận 1, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 phát hiện cặp đôi chạy xe máy biển số 52Z9-7520 có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Khi đến đường Trần Hưng Đạo, phát hiện người đàn ông đang ngủ say cạnh chiếc xe máy bên đường, người cầm lái dừng xe cho người phụ nữ ngồi sau leo xuống, lại gần đẩy khẽ chiếc xe đi. 

Đẩy bộ được mấy mét về hướng Đề Thám, cô gái leo lên xe để người đàn ông chạy xe phía sau dùng chân đẩy.

Hai trinh sát lập tức tăng ga truy đuổi, đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Đề Thám thì bắt kịp. Người đàn ông bung chạy, trinh sát đuổi theo đến giao lộ Cô Bắc - Nguyễn Thái Học thì tóm gọn.

Trinh sát Đội Cảnh sát hình sự quận 1 đã đưa cả hai về trụ sở Công an phường Cô Giang làm việc. 

Trương Văn Thuận và Phạm Thị Dung tại cơ quan điều tra.

Tại đây, hai người này khai nhận tên là Trương Văn Thuận (41 tuổi) và Phạm Thị Dung (30 tuổi, cùng trú quận 4).

Thuận khai thấy người đàn ông ngủ say bên xe máy nên chạy về phòng trọ rủ Dung đi lấy xe.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 khuyến cáo thời điểm cuối năm rất nhạy cảm, nhiều người dân mất cảnh giác, sơ sẩy như ngủ quên, say xỉn... dễ trở thành nạn nhân của trộm cắp, cướp giật.

Công an quận 1 đang tập trung tăng cường lực lượng, liên tục tuần tra nhằm đảm bảo an ninh trên địa bàn dịp cận tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm